1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng mất tích: "Thám tử" ra giá tìm kiếm

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trước việc một Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng tại Đắk Lắk mất tích gần 3 tháng sau vụ va chạm giao thông, một người tự xưng là thám tử đề xuất sẽ tìm thấy người với giá 120 triệu đồng.

Chiều 24/2, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy ông Trần Văn D. (45 tuổi) mất tích từ ngày 28/11/2022.

Ông D. từng là Phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại xã Ea Toh (huyện Krông Năng).

Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng mất tích: Thám tử ra giá tìm kiếm - 1

Phó giám đốc một chi nhánh ngân hàng mất tích gần 3 tháng sau vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Uy Nguyễn).

Liên quan vụ việc, ông Trần Văn Đ. (ngụ xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) - bố ruột của ông D. cho biết gần 3 tháng nay, gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức từ con trai và vô cùng lo lắng.

Cũng theo ông Đ., mới đây, gia đình ông nhận được điện thoại từ một người đàn ông xa lạ, người này tự xưng là "thám tử" và cho rằng có thể tìm thấy được ông D.

"Người này ra giá 120 triệu đồng thì sẽ tìm thấy con trai tôi và đề nghị gia đình tôi hợp tác đưa trước 60 triệu để phục vụ việc tìm kiếm. Thực lòng nếu tìm thấy được con trai thì gia đình tôi vẫn sẵn sàng bỏ tiền nhưng tôi yêu cầu người này phải gặp trực tiếp tôi tại văn phòng công chứng để làm giấy cam kết và có thời hạn rõ ràng", ông Đ. cho hay.

Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng mất tích: Thám tử ra giá tìm kiếm - 2

Hiện trường vụ tai nạn va chạm giao thông (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước yêu cầu của gia đình ông Đ., vị "thám tử" cho biết sẽ suy nghĩ và gọi lại. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được phản hồi từ người này và sự việc "thám tử" liên hệ, ông Đ. đã báo cáo cơ quan công an.

"Con trai tôi mất tích quá bí ẩn khi đi test nồng độ cồn và test ma túy sau vụ tai nạn giao thông. Phía cơ quan chức năng cũng đã trao trả lại xe ô tô của con trai tôi và dù gia đình tôi nhiều lần nỗ lực tìm kiếm nhưng bất thành", ông Đ. buồn bã cho biết.

Được biết, ông D. mất tích để lại hai người con nhỏ một cháu học lớp 8 và một cháu học lớp 1.

Như Dân trí đưa tin, đêm 27/11/2022, ông D. lái xe ô tô riêng đến TP Buôn Ma Thuột để gặp gỡ, liên hoan cùng bạn bè. Khi ông D. lái xe về thì xảy ra va chạm với một xe ô tô khách trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Buôn Ma Thuột).

Sau đó, Đội CSGT TP Buôn Ma Thuột có mặt làm công tác hiện trường, tạm giữ phương tiện và yêu cầu ông D. đến Bệnh viện ĐH Y Dược TP Buôn Ma Thuột để test ma túy và nồng độ cồn.

Thời điểm này, ông D. chấp hành lấy máu để test nồng độ cồn thì được xác định có vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng yêu cầu ông D. lấy mẫu nước tiểu để test ma túy thì ông D. bỏ đi đâu không rõ lý do và mất tích từ đó đến nay.