1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Nghệ An:

Phó Chủ tịch HĐND xã bị chém vì…”tố” khai thác vàng

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra vào tối 3/9 khi ông Lương Văn Liên (SN 1952), Phó Chủ tịch HĐND xã Châu Hội đang ngủ tại chòi canh trên nương rẫy gần bến sông Hiếu (xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu) thì bị một nhóm côn đồ đến chém trọng thương.

Khoảng 20h30 hôm đó, ông Liên cùng vợ đang ở chòi canh thì nghe thấy tiếng chửi mắng của một nhóm 5 người từ chiếc tàu cuốc khai thác vàng dười bờ sông: “Thằng Liên đâu rồi... Chém chết thằng Liên đi!”.

Ông Liên chưa kịp hiểu lý do gì thì một tốp người đã đạp cửa xông vào chòi với thái độ hung hãn, trên tay tất cả đều có dao, búa, gậy rồi chém thẳng vào đầu ông Liên. Ông Liên vội giơ tay đỡ và bị đứt một vết dài khoảng 20cm trên cánh tay trái.

Sau đó, nhóm người này đã dùng búa đinh đánh vào đầu ông Liên, vợ ông Liên chỉ kịp kéo chồng ra khỏi giường nhưng vẫn không tránh được nhát búa trúng vào phần trước bả vai trái. Thấy các đối tượng quá hung hãn, bà Liên hô hoán mọi người.

Nghe tiếng bà Liên kêu cứu, những người hàng xóm ở gần chòi ông Liên chạy đến. Thấy có người, 5 thanh niên vội bỏ chạy về tàu gần đó. Ông Liên được mọi người sơ cứu rồi đưa về trạm xá xã điều trị sau đó chuyển lên bệnh viện huyện.

Phó Chủ tịch HĐND xã bị chém vì…”tố” khai thác vàng - 1
  

Chiếc tàu của những kẻ gây hại cho ông Liên vẫn
đang hoạt động trên bến sông xã Châu Hội.

Ông Liên hiện là Phó Chủ tịch HĐND xã và ông luôn đi “tiên phong” trong việc ngăn chặn nạn vàng tặc. Theo một số người dân trung tuần tháng 8 vừa qua, chiếc tàu cuốc (có 5 thanh niên kể trên) đã khai thác trái phép gây sạt lở diện tích hoa màu của gia đình ông Liên cũng như một số hộ dân.

Phản ứng mạnh với chính quyền về vấn đề này nhưng chưa có biện pháp kiên quyết nên ông Liên đã nói sẽ cắt dây neo nếu chiếc tàu này vẫn cố tình neo đậu khai thác gây ô nhiễm bến sông - nơi hàng ngày người dân bản Hội 1 vẫn xuống lấy nước sinh hoạt.

Được biết đúng vào đêm 3/9 thì một dây neo của tàu bị đứt và nhóm người này nghi ngờ ông Liên đã cắt nên đã xảy ra vụ hành xử côn đồ nói trên.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an xã Châu Hội đã trực tiếp lấy lời khai của nạn nhân, các nhân chứng để chuyển lên cơ quan cấp trên để xử lý.

Nguyễn Phê