1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai

Phát hiện kho vũ khí, người dân chia nhau các thùng đạn mang về

(Dân trí) - Sau khi phát hiện kho vũ khí khổng lồ ở đất nhà ông Đặng Hữu Lai (64 tuổi, đường Huyền Trân Công Chúa, TP.Pleiku), nhiều người dân đã mang các hộp đạn về nhà.

Ông Đặng Hữu Lai kể lại, mới đây, trong lúc gia đình ông múc đất sâu xuống khoảng hơn 1m để làm nhà thì một số lượng lớn vũ khí thời chiến tranh đã phát lộ. “Phía trên có khoảng hơn 20 thùng đạn loại 14 ly, mỗi thùng nặng gần chục kilogam. Phía dưới tiếp theo là các loại cối 71, 82, các loại bom to bằng bắp đùi dài chừng 50cm, các loại đạn dài khoảng 40cm, bom bi, mìn, đầu đạn, các kíp mìn… nói chung là nhiều lắm, Ban chỉ huy Quân sự TP.Pleiku đã phải chở 5 xe ô tô mới hết”, ông Lai cho biết.

Ông Lai chỉ nơi phát hiện khối lượng lớn vũ khí còn sót lại thời chiến tranh
Ông Lai chỉ nơi phát hiện khối lượng lớn vũ khí

Sau khi phát hiện kho vũ khí trên, khi cơ quan chức năng chưa kịp can thiệp, toàn bộ hơn 20 thùng đạn loại 14 ly đã bị một số gia đình đến mang về nhà cất giấu.

Một số vỏ bom, mìn bằng nhựa còn sót lại sau khi đã được cơ quan chức năng xử lý
Một số vỏ bom, mìn bằng nhựa còn sót lại sau khi đã được cơ quan chức năng xử lý

Ông Lai cho biết thêm, hiện ở mảnh đất nhà con trai ông (ở bên cạnh mảnh đất nhà ông) vẫn còn một số loại đạn to gần bằng cổ tay phát lộ lên trên mặt đất.

Vỏ một loại đạn cối trên khu đất con trai ông Lai
Vỏ một loại đạn cối trên khu đất con trai ông Lai

Ông Ân, một cựu chiến binh sống ở gần nhà ông Lai cho biết, trước đây ông đào móng làm nhà cũng đã phát hiện một số lượng đạn, bom lớn. Khu vực đường Huyền Trân Công Chúa này từng là căn cứ của Mỹ, Ngụy trước đây nên tại đây vẫn còn khá nhiều bom, đạn còn sót lại.

Vỏ một loại đạn cối trên khu đất con trai ông Lai
Một số quả bom, đạn lộ thiên trên khu đất của con trai ông Lai vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý
Vỏ một quả bom nằm lăn lóc trong các bụi cây
Vỏ một quả bom nằm lăn lóc trong các bụi cây

Thiên Thư