1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phá sòng bạc của “cựu đàn em” Năm Cam

Khoảng 0h ngày 22/3, lực lượng công an đột nhập, bắt quả tang hàng chục con bạc chuyên nghiệp đang tham gia đánh bài ăn tiền bằng hình thức chơi bài cào, xập xám và xóc đĩa tại căn nhà số 10 C-1B Rạch Miễu, P.7, Q.Phú Nhuận, TPHCM.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ gần 75 triệu đồng, 1.900 USD, 25 điện thoại di động, dụng cụ đánh bạc và nhiều vật chứng liên quan.

 

Theo kết quả điều tra ban đầu, sòng bạc này do Phạm Trung Dũng (tự Dũng “liều”, 32 tuổi) và Phạm Thị Thu Trang (Trang “nhí”, 34 tuổi) đứng ra tổ chức. Đáng chú ý, Dũng “liều” và Trang “nhí” từng hoạt động trong các sòng bạc của Năm Cam trước đây và cũng là con ruột của “nữ quái” Lê Thị Thu Hà (Hà “trề”) và Phạm Văn Luông (Luông “điếc”). 

 

Trong “tập đoàn” tội ác của Năm Cam trước đây, Dũng “liều” cùng cha mẹ mình được Năm Cam tin tưởng giao điều hành một phần hoạt động sòng bạc, tín dụng đen và bảo kê nhà hàng. Bản thân Dũng “liều” và Trang “nhí” cũng là một đại lý lớn trong hệ thống cờ bạc của trùm xã hội đen Năm Cam.

 

Tại cơ quan công an, Dũng “liều” và Trang “nhí” khai nhận bọn chúng thuê căn nhà trên với giá 8 triệu đồng/tháng, hằng ngày tổ chức đánh bạc từ 21h hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Để phục vụ các con bạc, Dũng “liều” tuyển chọn hàng chục đệ tử thân tín làm các nhiệm vụ chia bài, canh cửa, phục vụ ăn uống... và được trả lương từ 4,5-6 triệu đồng/tháng.

 

Hoạt động của sòng bạc này rất tinh vi, chúng chỉ tiếp những con bạc quen mặt hoặc phải có người giới thiệu. Để đề phòng bại lộ, các con bạc cũng không được trực tiếp đến sòng bạc mà phải hẹn ở địa điểm cách xa sòng, sẽ có “tay chân” của Dũng “liều” đến đón.

 

Tính đến chiều tối cùng ngày, cơ quan công an đã tạm giữ 46 đối tượng liên quan.

 

Theo Minh Luận

Tuổi Trẻ