1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông già nguyện cả đời "vớt rác không công" tại Hà Nội

(Dân trí) - Thấy cái hồ lưu chiến tích lịch sử của dân tộc bị biến thành nơi chứa rác, ông Luyện trăn trở và quyết tâm cải tạo hồ bằng được. Ông vận động bà con cùng góp sức lực, đích thân ông cởi áo và xắn quần ngụp lặn mấy ngày, nạo vét hết rác thải.


Hơn 20 qua, bất kể nắng hay mưa, đều đặn mỗi ngày 2 lần ông Đỗ Sáng Luyện (73 tuổi, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) lại tất bật chuẩn bị đồ nghề, bắt đầu công việc "vác tù và hàng tổng" của mình: Vớt rác tại hồ Hữu Tiệp - địa điểm duy nhất còn lưu giữ xác máy bay B52 rơi trong nội thành Hà Nội đến hôm nay. Đồ nghề của ông Luyện chỉ đơn giản là một cái rổ nhựa được buộc chặt vào cây sào nứa dài 6m cùng một bao tải để gom rác.

Trước đây ông Luyện từng là thanh niên xung phong thuộc đội C1 - C3 Hà Nội - Mục Nam Quan, chuyên đi xây dựng các công trình cầu đường, phục vụ việc kiến thiết đất nước.

Sau này về hưu, thấy con hồ lưu chiến tích lịch sử của dân tộc bị biến thành nơi chứa rác, ông Luyện rất trăn trở và quyết tâm cải tạo hồ bằng được. Ông vận động bà con cùng góp sức lực, đích thân ông cởi áo và xắn quần ngụp lặn mấy ngày, nạo vét hết rác thải.

Từ ngày ở gần nhà có khu chợ cóc mọc lên, ông kiêm luôn cả việc vệ sinh chợ không công. Sáng, khi dọn vệ sinh hồ B52 xong, ông đi một lượt quanh chợ, phát cho mỗi người một cái túi để vứt rác. Buổi trưa, khi chợ tan, ông lại mò mẫm đi thu rác để đúng nơi quy định.

20 năm qua, trừ những lúc ốm nằm bẹp giường còn lại ông Luyện không nghỉ ngày nào. Người dân ở đây vẫn trìu mến gọi ông bằng cái tên thân thương “Ông Luyện quét rác” hay “ông tổ trưởng Luyện gương mẫu”.

Công việc mà ông Luyện đang làm tuy bình dị nhưng lại khó tìm trong cuộc sống bộn bề ngày hôm nay. Chính những con người như ông đang góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa, nhân văn và đáng sống hơn bao giờ hết

Xuân Ngọc - Hà Trang