Nửa đêm đi cứu diều, bị điện cao thế phóng nguy kịch

(Dân trí) - Tiếc con diều mắc trên đường dây điện, đang nửa đêm, cậu bé cầm dao lẻn ra ngoài đi cứu diều.

Theo thông tin từ gia đình, chiều 12/3, trong lúc thả diều với nhóm bạn cùng xóm, con diều của em P.V.T. (14 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, TPHCM) bị vướng vào đường dây điện cao thế. Tiếc diều, T. định leo lên cột điện để gỡ dây nhưng bị bà hàng xóm cản lại.

Chỉ vì tiếc con diều, bé T. phải đối mặt với tử thần

Chỉ vì tiếc con diều, bé T. phải đối mặt với tử thần

Nửa đêm hôm đó, khi mọi người trong gia đình đã chìm sâu trong giấc ngủ, cậu bé T. vẫn thao thức vì tiếc con diều đẹp, liền quyết định cầm dao lẻn ra ngoài đi cứu diều. Trong quá trình leo lên cột điện cứu diều, T. bị dòng điện phóng trúng, ngã xuống đất. Nạn nhân được lực lượng dân phòng đi tuần tra phát hiện, đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi sơ cứu tại bệnh viện địa phương, nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Bác sĩ Lê Văn Tùng, Trưởng khoa Bỏng – Chỉnh hình cho biết, bệnh nhi bị bỏng điện độ III, độ IV rất nặng, chiếm tới 50% cơ thể. Các kết quả chẩn đoán hình ảnh còn ghi nhận, cháu bị chấn thương sọ não do nứt hộp sọ, dập phổi, nứt xương chậu. Sau 5 ngày điều trị tích cực, hiện bệnh nhi vẫn chưa thể qua được giai đoạn nguy kịch.

Vân Sơn