1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lâm Đồng:

Nữ sinh lớp 7 mất tích trên đường đi học thêm

(Dân trí) - Sau khi phụ mẹ bán phở, M. xin phép mẹ về nhà ăn cơm để đi học thêm. Đến chiều tối không thấy con gái trở về, gia đình gọi điện cho cô giáo nơi M. theo học thì mới biết cháu không đến học. Gia đình đã tìm kiếm cả tuần nay vẫn không thấy tung tích bé M.

Ngày 5/8, công an TP Đà Lạt cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo một học sinh lớp 7 tại Đà Lạt được cho là mất tích gần một tuần nay. Ngay sau đó, cơ quan công an đã thông báo và gửi hình ảnh đến tất cả các phường, xã trên địa bàn để nhận diện, hỗ trợ tìm kiếm cháu bé.


Bé Nguyễn Võ H.M. (ảnh do gia đình cung cấp)

Bé Nguyễn Võ H.M. (ảnh do gia đình cung cấp)

Theo đơn trình báo của chị Võ Thị Tường Vy (đường Đồng Tâm, Phường 4, TP Đà Lạt), trưa ngày 1/8, trong lúc phụ gia đình bán quán phở, cháu Nguyễn Võ H.M. (con gái chị Vy, đang học lớp 7A2, Trường THCS Quang Trung, Đà Lạt) xin phép mẹ vào nhà ăn cơm để đi học thêm tại nhà một cô giáo dạy Toán tại đường Trần Nhật Duật (cách nhà khoảng 2 km).

Tuy nhiên, đến 18 giờ cùng ngày không thấy con gái trở về, gia đình gọi điện cho cô giáo nơi cháu đang theo học thì mới biết chiều hôm đó cháu không đến học.

Nghi có chuyện không lành, cả nhà chị Vy đã chia nhau đi tìm tất cả những nơi mà con gái thường lui tới. Đồng thời, thông báo cho người thân và nhờ cả bà con lối xóm đổ xô đi lùng tìm trong thành phố, nhưng đến nay vẫn không thấy bất cứ tung tích nào của con gái.

Chị Võ Thị Tường Vy cho biết, thường ngày con gái chị rất ngoan hiền, tính tình lại nhút nhát, không có nhiều bạn bè nhưng học lực yếu. Bé không thích chơi game, cũng không dùng các mạng xã hội và không dùng điện thoại.

Cũng theo chị Vy, gia đình đã nhờ đến công an phường và công an TP Đà Lạt giúp đỡ, hỗ trợ tìm kiếm cháu M. Thậm chí một số người bạn của chị Vy đã đang tải thông tin cháu M. bị mất tích lên mạng xã hội Facebook hy vọng cộng đồng chia sẻ và tìm kiếm giúp gia đình nhưng đến nay đã gần 1 tuần mà gia đình vẫn chưa tìm thấy bé.

Người nhà của bé M. cho biết thêm, cháu M. do tính tình nhút nhát nên không quen biết ai ở bên ngoài, cũng chưa rành đường đi ở TP Đà Lạt nên không thể đi đâu xa. Trước khi đi, bé M. không có biểu hiện gì khác thường, gia đình cũng không la mắng, kể cả chuyện học lực yếu phải thi lại, cả gia đình đều động viên cháu chứ không ai trách móc gì.

Theo cô Đặng Thị Oai, giáo viên chủ nhiệm của bé M. cho biết, M. là học trò khá nhút nhát trong lớp, học lực kém ở nhiều bộ môn, đang được nhà trường phụ đạo, cho ôn tập lại tất cả các môn để thi lại. Hôm thi lại M. không đến dự thi nên giáo viên gọi cho gia đình thì mới biết chuyện.

Theo Công an TP Đà Lạt, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình, đơn vị đã thông báo và gửi hình ảnh đến tất cả các phường, xã trên địa bàn để nhận diện, hỗ trợ tìm kiếm cháu M. cho gia đình.

Theo gia đình, trước khi rời khỏi nhà, bé M. mặc quần jeans, áo xanh đậm, đeo kính cận… Nếu ai biết thông tin gì về cháu M., xin báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để sớm đưa cháu M. về với gia đình.

Ngọc Hà