1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ việc chùa Tiên Phước 2:

Nỗi lòng người cha đi đòi con

(Dân trí) - "Trước những thông tin con trai bị đánh đập, hành hạ, làm việc cực khổ tại “chùa” Tiên Phước 2, tôi đã tìm bà Vân để xin lại con. Nhưng bà Vân kiên quyết không cho, bà nói rằng muốn nhận về thì đưa 100 triệu đồng công nuôi dưỡng...".

Nỗi lòng người cha đi đòi con - 1

Anh Việt hiện giờ chỉ muốn làm sao nhanh đón được Tiến về

Đây là tâm sự của anh Đào Quốc Việt, cha của em Đào Quốc Khánh (được bà Vân đặt tên khác là Tiến) trú tại nhà trọ số 76B An Dương Vương, phường 16, quận 8.

Theo anh Việt, cách đây 8 năm (năm 2003), do bất đồng trong cuộc sống gia đình nên hai vợ chồng ly hôn. Lúc đó anh đang làm thợ xây, một mình gà trống nuôi con, kinh tế eo hẹp, thấy con khổ sở, không được như những đứa trẻ cùng trang lứa.

Vì thế, khi nghe mọi người bảo có “chùa” Tiên Phước 2 nhận nuôi trẻ mồ côi, anh quyết định đưa con mình qua đây để gửi gắm, mong sao Khánh ở đây sẽ được chăm sóc và nuôi dạy tốt hơn.

“Có ai ngờ, bà Vân bắt Khánh (mới 13 tuổi) phải làm việc không ngơi nghỉ, đêm phải thức 2-3 giờ sáng để trông em, ăn mì tôm là chính, ngủ dưới nền đất, lại còn bị đánh đập thường xuyên. Khi biết được thông tin đó tôi vừa buồn, vừa tức bà Vân và chính bản thân mình. Chỉ vì mưu sinh mà đưa con vào ở nơi không đáng tin cậy” anh Việt buồn rầu kể lại

Nỗi lòng người cha đi đòi con - 2

Ngoài thời gian học bài Tiến phải chăm sóc các em nhỏ trong cơ sở

Tại “chùa” Tiên Phước 2, việc nóng nảy, thường xuyên chửi bới, hà khắc của bà Vân đã khiến các bảo mẫu chịu không nổi nên xin nghỉ việc. Chính vì thế hầu hết các công việc của “vú em”, “ô sin”... đều đặt lên vai của cậu bé Tiến và Thành (cũng được bà Vân nhận vào nuôi từ nhỏ).

“Tôi được nhiều nhà từ thiện và người dân ở gần “chùa” gọi điện báo cháu Khánh bị đánh đập nên thường xuyên vào thăm con. Nhưng khi hỏi thì cháu Khánh không chịu nói gì hết. Cách đây 3 tháng tôi đã quyết định xin mang cháu về nhưng bà Vân kiên quyết không cho. Bà Vân đòi muốn đưa con về thì phải trả 100 triệu đồng công nuôi dưỡng. Hồi trước nghĩ đây là cơ sở của nhà Phật nên tôi mới yên tâm gửi cháu vào. Ai ngờ… ”, anh Việt tâm sự

Được biết, trước đây bà Vân yêu cầu hai vợ chồng anh muốn gửi con vào phải viết giấy trao tay có chữ ký của hai vợ chồng. Anh Việt đã thực hiện vì nghĩ làm thế bà Vân mới có cơ sở để lo cho Khánh sau này.

Nỗi lòng người cha đi đòi con - 3

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của Tiến tại chùa Tiên Phước 2

Trao đổi về trường hợp muốn nhận con của anh Đào Quốc Việt, cha của em Đào Quốc Khánh, ông Lê Chu Giang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội cho biết: “Vì lý do hoàn cảnh, kinh tế hay gặp chuyện gì mà gửi con vào các cơ sở bảo trợ xã hội đều có quyền nhận lại con trở về khi có đủ điều kiện chăm sóc. Không một ai có quyền cản trở việc làm này.”

“Đối với trường hợp anh Việt có trao tờ giấy gửi con thì cũng chỉ giữa hai bên chứ không có chứng nhận của bất cứ cơ quan nhà nước nào. Anh Việt có thể đưa giấy tờ chứng nhận Khánh là con của mình đến bất cứ cơ quan hành chánh của địa phương nơi cháu đang được bà Vân nuôi dưỡng để nhờ can thiệp quyền làm cha mẹ nếu như bà Vân không hợp tác”, ông Giang nhấn mạnh.

Hoài Lương