1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Dương:

Nỗi đau gia đình người đàn ông bị sát hại, cắt tai

(Dân trí) - Sau hơn 4 tháng kể từ khi ông Bùi Công Khôi (khu Trại Gạo, phường Bến Tắm, Chí Linh, Hải Dương) bị giết hại và bị cắt tai một cách dã man, hung thủ vẫn đang còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong sự đau đớn tột cùng của gia đình nạn nhân.

Nạn nhân bị sát hại dã man

Chị Bùi Thị Thuỷ, con gái đầu của nạn nhân, đau xót cho biết, hôm bố chị bị sát hại, đêm 19/1/2011, chị như có một điểm báo bất thường. Sau khi gọi rất nhiều cuộc điện thoại mời bố sang nhà ăn cơm mà bố chị không nghe máy, chị Thủy đã cùng anh Đoàn Văn Thường (chồng chị Thủy) tìm đến nhà bố để xem sự thể.

 
Nỗi đau gia đình người đàn ông bị sát hại, cắt tai - 1
Vợ nạn nhân Khôi bên ban thờ người chồng bị sát hại và bị cắt tai rất dã man.

Vừa bước vào nhà, hai vợ chồng chị chứng kiến cảnh tượng ông Khôi bị sát hại dã man, thi thể nằm đè bên vũng máu và một chiếc tai ông đã bị cắt mất. Đôi vợ chồng run lẩy bẩy chạy ào đến bên cạnh thi thể người bố gào khóc thảm thiết.

Sự việc nhanh chóng được chị Thủy và gia đình trình báo lên cơ quan công an. Ngay sau khi nhận sự việc, Cơ quan CSĐT tỉnh Hải Dương đã có mặt kịp thời, phong toả toàn bộ hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ án mạng.

Thông tin ban đầu được cơ quan công an cho biết, ông Bùi Công Khôi bị sát hại vào khoảng 16-18h ngày 19/1. Thi thể nạn nhân còn lưu lại nhiều vết thương sau gáy và ở vùng đầu. Đáng chú ý, nạn nhân bị cắt mất một chiếc tai. Đồ đạc và những tài sản quý giá trong nhà ông Khôi vẫn còn y nguyên, không có dấu hiệu của việc cướp tài sản.

Theo chị Thuỷ, sau khi bố chị bị hạ sát, kiểm tra ví tiền của bố, chị thấy vẫn còn số tiến 3,7 triệu đồng cùng 1 chiếc điện thoại di động và chìa khóa xe gắn máy. Gia đình nạn nhân nhận định, không có chuyện hung thủ gây án với mục đích cướp tài sản.
Nỗi đau của gia đình bị hại
Bên di ảnh người chồng quá cố, bà Nguyễn Thị Túc (58 tuổi) nghẹn ngào kể: “Gần 1 năm nay, tôi phải lên trông cháu ngoại, con gái thì lấy chồng ra ở riêng, 2 đứa con trai thì đi làm xa, còn mình ông Khôi ở nhà.”
 
Nỗi đau gia đình người đàn ông bị sát hại, cắt tai - 2
Gia đình nạn nhân Khôi trong buổi trình bày sự việc với cơ quan báo chí.

Mọi người trong gia đình nạn nhân khẳng định, nhiều năm nay, gia đình ông Khôi sống với bà con xóm giềng hài hòa, không hề có một mâu thuẫn hay xích mích gì nghiêm trọng.

Chị Thủy đặt nghi ngờ, bố chị là người còn đang bỏ công sức và tâm huyết giúp bà con đấu tranh vì lẽ phải, vì công lý. Gần 2 năm nay, ông Khôi được nhân dân trong phường tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tại địa phương.

“Lần gần đây nhất khi đi làm về ông ấy cũng kể với về kết quả đạt được cùng với bà con và cơ quan chức năng địa phương. Nhưng cũng là lần tôi gặp ông lần cuối…” - bà Túc oà khóc.

Một số người dân cho biết, họ có nghe nhiều tiếng động là phát ra từ nhà ông Khôi, tiếng chó sủa rất nhiều, nhưng không ai nghĩ lại có chuyện ông Khôi bị sát hại cả. Sự thể xảy ra cũng khiến nhiều người dân lo lắng và thương xót cho gia đình ông Khôi, bà Túc.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Cao Ngọc Lan - Phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau sự việc, Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ cũng như truy tìm hung thủ gây án mạng.

Theo nhận định của ông Lan, đây là một vụ giết người mà hung thủ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên những dấu vết quan trọng đã bị hung thủ lường trước phi tang. Tuy nhiên, ban giám đốc Công an tỉnh đã nhiều lần họp bàn và ra quyết tâm phá án để đưa kẻ sát nhân ra trước ánh sáng, xử lí theo đúng pháp luật.

Ông Lan khẳng định: “Việc điều tra truy lùng hung thủ gây án chúng tôi vẫn đang kiên quyết chỉ đạo Phòng PC 45 và Công an thị xã Chí Linh phối hợp triển khai để khẩn trương làm rõ danh tính kẻ gây án.”

Quốc Đô - Anh Thế