1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Bình Định:

Niềm vui vỡ òa giây phút 7 ngư dân gặp nạn cập bến

(Dân trí) – Vẻ mặt chưa hết sợ hãi sau những ngày lênh đênh trên biển khi tàu bị sự cố chết máy, phá nước trôi tự do, nhưng các ngư dân không giấu được niềm vui trong phút giấy tàu cập đất liền an toàn.

Sau 2 ngày nỗ lực tiếp cận cứu tàu gặp nạn, sáng ngày 7/1, tàu HQ 629 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đóng tại TP.Đà Nẵng đã lai dắt thành công tàu cá BĐ 96329 (chủ tàu là Phạm Văn Hiếu, trú thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cùng 7 ngư dân cập bờ cảng Hải đoàn 48, Bộ tư lệnh Biên phòng đóng tại Quy Nhơn an toàn.

Tàu HQ 629 đang lai dắt tàu gặp nạn vào bờ
Tàu HQ 629 đang lai dắt tàu gặp nạn vào bờ

Tàu gặp nạn cấp bờ an toàn trong niềm vui của mọi người
Tàu gặp nạn cấp bờ an toàn trong niềm vui của mọi người

Như Dân trí đã đưa, sáng ngày 5/1, tàu cá BĐ 96329 cùng 7 ngư dân đang hoạt động tại vùng biển Hoàng Sa tọa độ 14,55 vĩ độ Bắc - 111,41 kinh độ Đông, cách đất liền tỉnh Quảng Ngãi khoảng 162 hải lý về hướng Đông Nam thì tàu bị chết máy, phá nước trôi tự do trên biển.

Nhận được tín hiệu cấp cứu, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định đã báo cáo và đề nghị lên cấp trên cứu hộ cứu nạn khẩn cấp. Đến 11giờ cùng ngày, tàu HQ 629 được lệnh cơ động cứu hộ cứu nạn. Sau 2 ngày nỗ lực cứu hộ tàu HQ 629 đã lai dắt tàu bị nạn cùng 7 ngư dân cập cảng Quy Nhơn an toàn.

Các thuyền viên cập bờ vẫn còn sợ hãi khi đã cập bờ
Các thuyền viên cập bờ vẫn còn sợ hãi khi đã cập bờ

Vừa cập cảng với vẻ mặt vui mừng nhưng không giấu sự sợ hãi sau 2 ngày đối diện với tử thần trên biển, thuyền trưởng Phan Ngọc Nguyên (SN 1980, ở thôn Trường An, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) kể lại: “Chiều 5/1, tàu đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa thì chết máy, phá nước trôi tự do. Lúc đó trời gió to, sóng lớn, tàu lại mất tín hiệu trên sóng vô tuyến nên anh em lại càng lo lắng hoảng loạn, nghĩ chết là cái chắc. Sau đó, anh em bình tĩnh dùng xoong tát nước trong tàu để tàu khỏi chìm và kéo dài được 8 tiếng sau thì tàu nhận được tín hiệu của tàu HQ 629”.

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi động viên và trao 1 triệu đồng cho mỗi ngư dân gặp nạn
Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi động viên và trao 1 triệu đồng cho mỗi ngư dân gặp nạn

Một thuyền viên khác nói trong sợ hãi: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến cái chết. Trong lúc hoảng loạn lo khắc phục sự cố có người dẫm phải đinh bị thương, có người ngất xỉu vì sợ hải”.

Sau khi tàu BĐ 96329 cùng 7 ngư dân cập bến, thay mặt UBND tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã đến thăm hỏi động viên và tặng cho mỗi ngư dân bị nạn 1 triệu đồng.

Doãn Công