Khánh Hòa:

Những ngôi nhà vươn lên từ đống đổ nát ở tâm bão Damrey

(Dân trí) - Những ngày nửa sau tháng 3, chúng tôi quay trở lại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) - tâm bão Damrey đổ bộ vào Nam Trung Bộ vào cuối năm ngoái. Không còn thấy cảnh nhà cửa hoang tàn, hư hại mà thay vào đó nhiều mái nhà mới đã mọc lên bên cạnh những đống đổ nát.

Lồng bè nuôi tôm hùm ở Vịnh Vân Phong (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị vỡ từng mảng sau khi bị bão Damrey tàn phá hồi cuối năm ngoái
Lồng bè nuôi tôm hùm ở Vịnh Vân Phong (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị vỡ từng mảng sau khi bị bão Damrey tàn phá hồi cuối năm ngoái

“Chồi xanh” từ đống đổ nát

Ông Lê Văn Minh (tổ 15, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh), một trong những hộ có nhà bị sập hoàn toàn do bão Damrey đến nay đã có một căn nhà kiên cố bằng bê tông rộng gần 40m2.

Cùng với số tiền 40 triệu đồng được nhà nước hỗ trợ do nhà sập, ông Minh vay mượn thêm bà con để xây lại căn nhà. “Giờ cuộc sống của gia đình tôi cũng tạm ổn định rồi, cũng nhờ nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần”, ông Minh xúc động nói.

Gia đình ông Minh là một trong những hộ khó khăn có tiếng ở thị trấn Vạn Giã. Hai vợ chồng ông đều đi bán vé số dạo để đắp đổi qua ngày và nuôi một con trai đang học lớp 11. Khi chúng tôi đến nhà, ông cho biết vừa mới đi bệnh viện về vì bị xe tông làm gãy 3 xương sườn, nứt xương mặt.

Nói về sức tàn phá của cơn bão, ông Minh kể chưa bao giờ chứng kiến cơn bão nào hung tợn như thế và có lẽ đến hết cuộc đời mình, ông không thể nào quên giây phút sinh tử chống chọi với bão.

Dù còn khó khăn nhưng ông Minh đã dựng được một căn nhà kiên cố để tá túc sau khi bị bão phá hủy căn nhà cũ vào năm ngoái
Dù còn khó khăn nhưng ông Minh đã dựng được một căn nhà kiên cố để tá túc sau khi bị bão phá hủy căn nhà cũ vào năm ngoái

Nhớ lại khoảnh khắc căn nhà cũ bằng gạch, lợp tôn bị bão quật ngã hoàn toàn, ông Minh vẫn chưa hết bàng hoàng: “Tầm 4h45 ngày 4/11 năm ngoái, cơn bão bắt đầu đi vào đất liền và giật những hùn gió đầu tiên. Sau 2 hùn gió giật đùng đùng, tiếng gãy đổ vang lên thì căn nhà của tôi đã nằm yên trên mặt đất. Lúc đó, tôi cùng vợ và con trai đứng nấp bên dưới bờ tôn, mưa như trút”.

Cách căn nhà ông Minh không xa là căn nhà của cụ bà Nguyễn Thị Mực, năm nay đã 82 tuổi. Dù tuổi đã cao nhưng cụ Mực khiến chúng tôi thực sự bất ngờ khi cụ rất minh mẫn, nói chuyện lưu loát, rõ ràng. Cụ kể, sau khi nhà cũ sập, cụ đi ở nhờ nhà con gái 2 tháng thì căn nhà mới xây xong.

Ngồi trò chuyện trong căn nhà mới cấp 4, rộng 36m2, cụ Mực tấm tắc tâm sự: “Nhà này xây 70 triệu đồng nhưng của nhà nước hỗ trợ gần hết đó, chứ cụ già rồi lấy tiền đâu mà xây. Cuộc đời cụ cũng chỉ muốn có một cái nhà nho nhỏ như thế này mà chui ra, chui vào!”.

Sát cánh bên dân sau bão

Theo ông Lê Hồng Phương, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vạn Giã, sau cơn bão Damrey, trên địa bàn thị trấn có hơn 1.300 căn nhà bị hư hại, trong đó có 93 căn nhà bị sập hoàn toàn được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ. Những hộ này đều có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, cách mạng.

Bị bão làm sập căn nhà cũ nhưng được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và bà con, cụ Mực đã có một căn nhà kiên cố để ở những năm tháng cuối đời
Bị bão làm sập căn nhà cũ nhưng được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và bà con, cụ Mực đã có một căn nhà kiên cố để ở những năm tháng cuối đời

Cùng với sự hỗ trợ của địa phương, các nhà hảo tâm, trong 93 trường hợp nhà sập hoàn toàn thì đã có 92 hộ đã xây lại nhà mới, sớm ổn định cuộc sống. Đến nay, chỉ còn trường hợp bà Lê Thị Thực (tổ 15, thị trấn Vạn Giã) cũng đang chuẩn bị xây lại nhà do vướng mặt bằng.

“Có thể nói, đến thời điểm này, công tác khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 trên địa bàn diễn ra nhanh, sớm đảm bảo ổn định cuộc sống người dân từ trước Tết Nguyên đán. Sau bão, nhiều đoàn hảo tâm cũng đến tặng quà, thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với bà con”, ông Phương cho biết.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Lục Phẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, cơn bão Damrey vào cuối năm ngoái đã khiến hơn 4.200 căn nhà trên địa bàn bị sập hoàn toàn và hư hỏng, trong đó có 609 căn nhà bị sập hoàn toàn, 639 nhà bị hư hỏng rất nặng.

Cụ Mực mừng rỡ nói đời cụ chỉ mong có một căn nhà kiên cố để che nắng, che mưa sau bão và điều đó đã thành hiện thực
Cụ Mực mừng rỡ nói đời cụ chỉ mong có một căn nhà kiên cố để che nắng, che mưa sau bão và điều đó đã thành hiện thực

Theo ông Phẩm, đối với hàng hóa cứu trợ đã được địa phương cấp phát toàn bộ đến tay người dân, đời sống nhân dân đã cơ bản ổn định, trên địa bàn huyện không có hộ dân nào thiếu đói.

Đối với những trường hợp nhà sập hoàn toàn đến nay đã cơ bản khắc phục gần 100%, chỉ còn một số ít trường hợp chưa làm được nhà thì cũng đã có chỗ ở tại nhà người thân, họ hàng.

“Vừa rồi lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa có đi kiểm tra và đánh giá Vạn Ninh làm tốt công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 12”, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho hay.

Về vùng tâm bão Vạn Ninh, so với những gì do cơn bão đã tàn phá khủng khiếp hồi năm ngoái và chứng kiến những đổi thay, nhiều ngôi nhà mới vươn lên trên đống đổ nát cho thấy sự nỗ lực của chính quyền địa phương, tinh thần vượt khó, đứng dậy sau bão của người dân!

Thủy Nguyên