Những kỳ án sông Hồng

Theo thống kê, vài năm trở lại đây trên địa bàn TP Hà Nội năm nào cũng có ít nhất một vụ án mà nạn nhân bị đẩy xuống sông. Mỗi vụ lại là một hành trình tìm xác với những bất ngờ khó đoán.

Mười chín ngày trôi dạt

Nhiều thợ chuyên vớt xác trên sông Hồng chắc hẳn vẫn còn nhớ một ngày tháng 8/2012, có một người đàn ông khắc khổ tìm đến thuê để tìm xác con gái. Người đàn ông đó là Phạm Quốc Doanh (SN 1960, trú tại phường Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) năn nỉ toán thợ cố gắng lên đường sớm kẻo thi thể con gái ông là chị Phạm Thị Thu Huyền (SN 1983) trôi ra biển mất. Chị Huyền đã bị chồng là Trần Văn Lâm (SN 1980, ở Lâm Thao, Phú Thọ) đẩy ngã xuống sông vào đúng sinh nhật lần thứ 29.

Cùng lúc với việc thuê người tìm xác con, gia đình ông Doanh cũng gửi đơn trình báo đến Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an Hà Nội.

Theo thông tin từ người nhà chị Huyền cung cấp, khoảng 19h ngày 7/8/2012 anh Trần Văn Lâm đến cơ quan của vợ tại phố Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa, Hà Nội) đón chị Huyền. Tại đây, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Lâm chở chị Huyền bằng xe máy Honda Lead màu đen theo hướng Hà Nội đi Vĩnh Phúc. Từ khi rời khỏi cơ quan, không ai liên lạc được với chị Huyền nữa. Còn Lâm đã "cắm" chiếc xe máy trên cho một đối tượng rồi bỏ trốn.

Chị Huyền và Lâm đã ly thân một thời gian và thuê trọ ở riêng. Tuy vậy Lâm vẫn thường xuyên đến nhà, đến cơ quan chị Huyền để đòi tiền, đòi nối lại tình cảm. Chị Huyền kiên quyết không đồng ý khiến Lâm vô cùng tức giận. Bạn bè, đồng nghiệp ở công ty và người thân chị Huyền không ít lần chứng kiến cảnh hai người mâu thuẫn, cãi vã, thậm chí xô xát.

Lực lượng điều tra đã khẩn trương tổ chức xác minh các di biến động của đối tượng Lâm. Hành động của Lâm được phác họa: Sau khi rời khỏi cơ quan chị Huyền trên phố Nguyễn Lương Bằng, Lâm đã chở chị đi qua cầu Thăng Long, rồi chạy thẳng về Phú Thọ. Lâm cắm chiếc xe được 20 triệu đồng rồi đi tiếp về huyện Lâm Thao. Lâm gặp hai người bạn ở đây, cả nhóm rủ nhau đi rượu chè, rồi Lâm bắt xe về Phạm Hùng (Từ Liêm, Hà Nội - là chỗ trọ của chị Huyền).

Hôm sau Lâm vào Thanh Hóa, rồi lại vòng ngược ra làng Đình Thôn (Từ Liêm, Hà Nội - nơi hắn đang thuê nhà). Từ đây, Lâm đi thẳng vào TP HCM chạy trốn. Qua việc theo dõi mọi di biến động của Lâm, cùng những lời khai của nhân chứng có mặt trên cầu Thăng Long thì giả thiết Lâm phi tang vợ xuống là hoàn toàn có thể xảy ra.

Chính vì thế, Cơ quan Công an đã phối hợp cùng gia đình nạn nhân tiến hành thông báo truy tìm người mất tích, chú trọng những địa bàn có dòng sông Hồng chảy qua và phụ lưu như Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Quảng Ninh… Đồng thời thuê đội thuyền chài trên sông Hồng tìm xác chị Huyền. Gia đình nạn nhân cũng cung cấp nhiều thông tin quan trọng như khi chị Huyền rời công ty thì trên tay vẫn đeo một chiếc nhẫn vàng (nhẫn đính hôn).

Theo điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, nếu người dân đi qua cầu rồi nhìn xuống sông thì có cảm giác bình yên, hiền hòa và có vẻ "nhỏ nhoi"; nhưng nếu đặt chân xuống hai bên bờ sông, và lên thuyền thì mới thấy sự mênh mông, phức tạp của dòng sông. Hai bên bờ có rất nhiều lau lách, hàm ếch, và hàng trăm thùng, bao tải, xác súc vật, rác rưởi… trôi nổi khắp nơi.

Gần 20 ngày gia đình chị Huyền cùng cơ quan chức năng tổ chức đi tìm dọc theo sông Hồng qua các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, các nhánh sông ở Quảng Ninh, Nam Định, Hải Phòng… mà vẫn bặt tăm. Một người chú của chị Huyền cho chúng tôi biết, trong thời gian ấy gia đình cũng phát hiện đến 6-7 xác người trôi nổi, tuy nhiên tất cả đều không phải là chị Huyền.

Thực nghiệm hiện trường vụ Trần Văn Lâm ném vợ xuống cầu Thăng Long.
Thực nghiệm hiện trường vụ Trần Văn Lâm ném vợ xuống cầu Thăng Long.

Đồng thời với việc tìm thi thể chị Huyền, Cơ quan điều tra tiếp tục lần theo dấu vết Trần Văn Lâm. Sau khi trốn vào TP HCM một thời gian, thấy êm êm Lâm mò trở ra Hà Nội. Không may cho hắn khi vừa tới bến xe Mỹ Đình đã bị Công an Hà Nội giăng lưới tóm gọn. Tại Cơ quan điều tra, Lâm đã khai khoảng 20 giờ ngày 7/8/2012, Lâm đưa chị Huyền đến khu vực cột 48-49 cầu Thăng Long rồi đẩy chị xuống sông.

Ngày 25/8/2012, một điều tra viên thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Bình thông báo cho Phòng CSHS Công an TP Hà Nội về việc họ vừa tìm thấy một thi thể nạn nhân nữ, có nhiều đặc điểm trùng với thông báo truy tìm của Công an Hà Nội gửi khoảng 2 tuần trước tại khu vực xã Đông Huy (Đông Hưng, Thái Bình). Đặc biệt, trên tay nạn nhân vẫn đeo chiếc nhẫn vàng có ký hiệu: "Lâm - trái tim - Huyền".

Đội Điều tra trọng án, PC45 đã cử cán bộ xuống xác minh. Sau khi giám định ADN thì Cơ quan điều tra khẳng định đó chính là chị Huyền. Như vậy là sau 19 ngày trôi dạt qua hàng trăm kilômét, thi thể người vợ xấu số bị chồng đẩy xuống sông mới được tìm thấy, là chứng cứ quan trọng để chứng minh hành vi của gã chồng đốn mạt. Lâm sau đó đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án tử hình.

Theo Tiến Đoàn - Vũ Hương

An ninh thế giới