1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những dòng tâm sự đẫm nước mắt của thiếu nữ gửi mẹ trước khi mất tích

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Những dòng tâm sự trong lá thư gửi mẹ của cô gái ở Nghệ An trước khi mất tích khiến nhiều người bật khóc vì cảm thương và xúc động.

Ngày 20/3, sau khi dọn đồ rời khỏi nhà, thiếu nữ Cao Thị B. (SN 2000, trú xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đi xe máy đến gửi tại tầng hầm chung cư Mường Thanh, ở thị trấn Diễn Châu. Tại đây, sau khi gửi xe máy, thiếu nữ B. để lại một lá thư rồi xách đồ đi ra khỏi tầng hầm và mất tích từ đó.

Những dòng tâm sự đẫm nước mắt của thiếu nữ gửi mẹ trước khi mất tích - 1

Chiếc xe máy của thiếu nữ B. để lại tầng hầm chung cư (Ảnh: MXH).

Một người dân địa phương chia sẻ: "Em B. rất ngoan hiền, chăm chỉ. Có lẽ em ấy đang bị bệnh, có thể bị sốc và sợ mình là gánh nặng của gia đình nên em có suy nghĩ tiêu cực".

Bức thư gửi mẹ của thiếu nữ Cao Thị B. đã làm nhiều người đọc phải bật khóc thương cảm.

"Mẹ à, khi nào mẹ đọc được bức thư này thì con không còn trên đời này nữa, bệnh tình con biết phải làm thế nào, con không muốn làm gánh nặng của mẹ, con sẽ ra đi. Con xin lỗi vì không thể nói lời tạm biệt với mẹ. Mẹ yên tâm khi nào con đi con sẽ phù hộ mẹ và cha sống lâu trăm tuổi. Mẹ phải cố gắng sống thật tốt thì con đi sẽ yên tâm đi hơn", B. nói lời tạm biệt mẹ trong bức thư để lại. 

Những dòng tâm sự đẫm nước mắt của thiếu nữ gửi mẹ trước khi mất tích - 2

Thiếu nữ Cao Thị B. được cho là đã bỏ đi 4 ngày trước (Ảnh: MXH).

Trong thư, B. còn nói có để lại thẻ ATM cùng mật khẩu, dặn mẹ lấy tiền tiêu xài; không quên trấn an mẹ đừng quá đau khổ khi B. không còn trên đời này nữa.

"Chắc là con phải ra đi rồi. Bà nội, mẹ đừng nói với bà nha, bà là người mà con kính trọng và yêu thương nhất nếu bà nghe bà sẽ rất buồn. Hãy nhớ mua cho bà trầu cau nha", nội dung bức thư của B. để lại. 

Qua thư, B. cho biết, bệnh tình của mình phải ra Hà Nội điều trị lâu dài nhưng vì biết mẹ đi làm vất vả, không có số tiền lớn để chữa trị cho mình nên B. quyết định ra đi. 

Clip thiếu nữ gửi xe ở chung cư rồi mất tích (Clip do độc giả cung cấp)

"Con không muốn làm gánh nặng cho mẹ, con phải từ biệt cha mẹ tại đây, hy vọng kiếp sau con có thể làm con gái của 2 người một lần nữa. Con gái xin lỗi hãy sống thật tốt nhé! Con gái từ biệt, con sẽ đi thật xa nhà... Con gái đi đây. Yêu mẹ!", bức thư của B. khiến gia đình vô cùng đau xót và bàng hoàng.

Hiện gia đình thiếu nữ B. đã đăng thông tin lên mạng xã hội và trình báo cơ quan công an nhờ tìm kiếm em.

Nữ sinh Hà Tĩnh bỏ nhà đi đã được đón về

Liên quan đến vụ nữ sinh C.T.N.A. (SN 2006, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bỏ nhà đi ngày 15/3, cũng vì lý do buồn chuyện bệnh tật, sáng nay (24/3), trao đổi với PV, người thân của em A. cho biết, gia đình đã ra Hà Nội đón em trở về nhà.

"Sau khi tìm được địa chỉ của em ấy ở ngoài Hà Nội, gia đình đã ra đón em về. Hiện sức khỏe và tinh thần của em ấy khá ổn định", người thân của em A. cho biết và gửi lời cảm ơn các cơ quan chức năng, cộng đồng mạng thời gian qua đã giúp gia đình chia sẻ, tìm kiếm thông tin về em.

Những dòng tâm sự đẫm nước mắt của thiếu nữ gửi mẹ trước khi mất tích - 3

Em A. và dòng tin nhắn gửi lại cho gia đình trước khi bỏ đi.

Như Dân trí đã đưa tin, A. là con gái út trong gia đình có 4 anh chị em. Lúc lên 4 tuổi, khi đi kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ cho biết A. bị tắc nghẽn thận, thận yếu. Sau khi điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ thì bệnh tình của A. chuyển biến tích cực và ổn định hơn. Sau đó A. mắc Covid-19, mặc dù đã được điều trị khỏi bệnh, nhưng sức khỏe của nữ sinh này yếu hơn.

Khi gia đình chưa kịp đưa em đi khám, đến ngày 15/3, A. bỗng nhiên bỏ đi mất tích. Sau đó gia đình nhận được tin nhắn với nội dung: "Mẹ ơi! Đến lúc con phải đi rồi mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ, con không làm tròn chữ hiếu. Bệnh của con ngày càng trở nặng rồi, con cũng không thể sống được lâu nữa. Con chỉ sống được thời gian ngắn nữa thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đó, con muốn đi làm kiếm tiền coi như báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ đừng tìm con nhé. Con xin lỗi bố mẹ nhiều ạ. Chắc đến lúc mẹ đọc được những dòng tin nhắn này thì có lẽ con không còn ở đây nữa".