1. Dòng sự kiện:
  2. Hà Nội cấm xe máy chạy xăng
  3. Đại hội Đảng bộ các cấp

Những câu chuyện vui quanh chiếc mũ bảo hiểm

(Dân trí) - Ở “thời đại” mũ bảo hiểm này, từ thành thị đến nông thôn, từ quán nước vỉa hè đến cà phê wifi, từ hàng rong đến công sở… đâu đâu cũng một câu chuyện về mũ bảo hiểm. Những câu chuyện có thật, nghe hài hước như chuyện đùa…

Tặng quà sinh nhật bằng mũ bảo hiểm

 

Nguyễn Thị Hương, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền kể: “Lớp em vốn có truyền thống đến sinh nhật bạn nào là tập thể lớp lại trích tiền quỹ mua quà tặng chung. Hôm thứ bảy vừa rồi, món quà tặng đã khiến người được nhất rất bất ngờ, và cả lớp được trận cười nghiêng ngả - đó là một chiếc mũ bảo hiểm. Tan học, bạn này đội luôn chiếc mũ đi ra bãi gửi xe trong tiếng hò reo của mọi người”.

 

Đi ăn cưới, mất mũ bảo hiểm

 

Anh Minh bạn tôi trầm ngâm triết lý: “Bây giờ mất mũ bảo hiểm như mất ngựa giữa đường”. Rồi anh kể hôm trước về Hải Dương ăn cưới đứa bạn, đội chiếc mũ rất “xịn”. Trước khi vào ăn cỗ, anh đã cẩn thận chằng kỹ vào yên xe. Vậy mà ăn xong ra mũ đã “không cánh mà bay”. Thấy anh ngơ gác, bạn hỏi “quên gì à?”. Sợ bạn phiền lòng, anh đành lấp liếm: “Mày cưới vợ, tao thấy sốt cả ruột…”.

 

Trên đường về Hà Nội, không con cách nào khác, đành phải mua chiếc mũ khác.

 

Thói quen chưa “đuổi” kịp luật

 

Anh Hải (nhân viên giao hàng nước tinh khiết tại Hà Nội) cho biết trước đây, dù nắng hay mưa vẫn chỉ đầu trần ra đường. Đột nhiên bây giờ nhất nhất phải đội mũ bảo hiểm, anh vẫn chưa kịp sửa thói quen cũ.

 

Nhiều hôm ra đường vẫn cứ thênh thang đầu trần. Thanh minh với công an là quên, chứ không phải cố ý, nhưng luật vẫn là luật. Anh kể, mới hôm qua thôi, mũ treo ở xe mà lúc đi giao nước quên không đội. Đến ngã tư dừng đèn đỏ mới giật thót nhớ ra mình chưa đội mũ, luống cuống dừng lại lấy mũ đội, “cảm giác như mình vừa mắc tội gì nguy hiểm lắm!”, anh Hải vừa kể vừa cười.

 

Xe ôm nhớ lấy tiền, quên lấy mũ

 

Đây là tình huống dở khóc dở cười nhất của các bác xe ôm. “Từ trước đến nay, có bao giờ là mang mũ cho người khác đội đâu, thế nên giờ trả khách xong toàn quên không lấy lại mũ”, bác Nguyễn Văn Thuận làm nghề xe ôm ở bến xe Mỹ Đình than phiền.

 

Có người khách thật thà tự trả lại, có kẻ gian thì cứ im im đi luôn, coi như bác tài mất toi một ngày công. Lại có người khách đội mũ trên đầu mà cũng quên nốt, đến lúc nhớ ra thì người xe ôm đã đi tận đằng nào.

 

Quên lấy lại mũ đã đành, thời gian gần đây còn xuất hiện tình trạng xe ôm bị con nghiện quỵt tiền, đồng thời cướp thêm cả mũ bảo hiểm. Cướp xong chúng lại ra gạ bán lại cho các tài xế xe ôm khác. Bi hài hơn nữa là là “sáng kiến” che mắt cơ quan chức năng có một không hai của mấy bác xe ôm “hoàn cảnh”, tiết kiệm. Họ lột phần ruột xốp bên trong của chiếc mũ bảo hiểm ra, dán kín bằng băng dính đen. Khi có khách, họ đưa chiếc vỏ mũ cho khách đội, còn mình thì đội phần ruột đã được ngụy trang, cứ thế vô tư vượt qua các trạm kiểm soát.

 

Chắc chắn trong một thời gian dài nữa, chiếc mũ bảo hiểm vẫn sẽ là một phần không thể thiếu trong các câu chuyện vui của người dân. Cơ quan chức năng lại vui một niềm vui khác: Từ ngày có chiếc mũ bảo hiểm, đã bớt đi nhiều những vụ tai nạn làm chết người, chấn thương sọ não.

 

Thái Bình