1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Thừa Thiên Huế:

Những bãi rác “phát phì” trên “tuyến đường du lịch”

(Dân trí) - Gần 10 năm nay, người dân sống dọc quốc lộ 49B đoạn qua xã Phú Thượng (huyện Phú Vang) luôn phải chịu cảnh hôi thối, bẩn thỉu của nhiều bãi rác mọc tự phát hai bên đường. Đáng buồn hơn, đây là con đường dẫn du khách tới nhiều điểm du lịch ở Huế.

Dẫn chúng tôi ra trước bãi rác tự phát mới được hình thành, bà Trần Thị Nhàn ở thôn Ngọc Anh ngao ngán: “Cứ vài ba ngày tui lại phải đem cào ra vén rác lại và đốt đi chứ hôi thối không chịu nổi! Nhất là những ngày trời ẩm, mùi thối từ mấy đống rác bay lên khiến khách ghé quán ít hẳn”.

 

Nói về “nguồn gốc” của những bãi rác bên vệ  đường, ngay trước mặt cửa hàng của mình, bà Nhàn cho biết: “Cũng chẳng biết nó có tự lúc nào, ban đầu là vài người dân mang rác ra vứt, thấy không ai ý kiến gì thì cứ tiếp dẫn, dần dần hình thành cả bãi rác”.
 
Những bãi rác “phát phì” trên “tuyến đường du lịch” - 1

Rác tràn ra đường, cao hơn cả lan can an toàn đường quốc lộ, rất dễ bắt gặp khi đi dọc tuyến đường này. (Ảnh: một bãi rác cạnh trường học tiểu học Phú Thương 2)

 

Theo quan sát của chúng tôi, cứ trung bình khoảng 5m đường lại có một đống rác. Hình ảnh những túi ni lông, rác thải tràn cả ra lòng đường, bốc mùi xú uế, ruồi muỗi vo ve hết sức phản cảm.

 

Bà Trần Thị Nhỏ, 51 tuổi, thôn Trung Đông, vừa mang túi rác to tướng ra bãi rác vứt vừa phân trần: “Ở đây không có người đi gom rác, nhà tui ở mặt đường, đất đai không có lấy đâu chỗ chôn rác? Không vứt ở đây thì biết vứt ở đâu? Dân ở đây chiều nào cũng ra đây đổ rác cả, đây là “bãi rác của thôn” mà”.

 

Tính riêng thôn Trung Đông có 350 hộ dân thì hầu hết đều mang rác ra quốc lộ 49B để  đổ. Ông Đào Hữu Mỹ (phó thôn Trung Đông) cho biết dân thường lựa lúc trời tối mới đi đổ rác nên khó kiểm soát, nhắc nhớ. Sân bóng của thôn giờ cũng thành bãi rác nốt nhưng vì xã chưa có bãi rác nên việc xử lý người dân đổ rác sai quy định không dễ.

 
Những bãi rác “phát phì” trên “tuyến đường du lịch” - 2
Khoảng 5-6m lại có một đồng rác “đùn” ra đường
 

Chuyện những bãi rác “phát phì” ai cũng bức xúc, nhưng ai cũng đành chép miệng mang rác ra đó đổ. Nói chuyện ý thức, một người dân bức xúc: Vấn đề tồn đọng ở đây là do không có nhân viên đi thu gom rác. Một vài thôn đã lập đội vệ sinh môi trường song cũng hoạt động thất thường vì thiếu xe rác.

 

Ông Phạm Văn Giáo, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thượng, cho hay: “Xã đang tiến hành xây dựng khu đất rộng 500m2 làm bãi trung chuyển rác tại hai thôn Lai Thế, Lai Thượng,  sắp tới sẽ đặt một container khoảng 4m3 và mua bốn xe chở rác để giải quyết rác thải từ khu dân cư. Nhưng điều khó khăn nhất vẫn là vốn đề đầu tư và trả lương cho công nhân môi trường”.

 

Trọng Bình