1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Nghệ An:

Nhiều nạn nhân tố cáo "Ngọc hoàng giáng thế"

(Dân trí) - “Bà Vinh đã lừa vợ tôi uống thuốc thánh đến hoá điên nhưng do sợ bị chê cười nên tôi ngậm ngùi im lặng. Nay đọc báo Dân trí, tôi quyết định nói ra sự thật để khuyến cáo mọi người đừng tin lời thầy bói mà tiền mất tật mang”.

Đó là một đoạn trích lá đơn của ông Hoàng Danh Nga (chồng bà Nguyễn Thị Liễu, xóm 7, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu) gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo trò lừa bịp của "Ngọc hoàng giáng thế" Lê Thị Vinh.

Bà Liễu là bệnh nhân bệnh viện điều trị có thuyên giảm và được cho về nhà mua thuốc uống thêm. Sau đó nghe theo lời rủ rê của một số người, bà Liễu đã tìm đến nhà Vinh.

Vừa nhìn thấy bà Liễu thì Vinh phán “bị ma ám” rồi cho thuốc thánh về uống đồng thời buộc gia chủ sắm lễ vật để làm lễ đuổi tà. Mỗi tháng theo định kỳ một lần phải ra nhà Vinh “trả lễ” đồng thời mua thuốc thánh về uống.

Tuy nhiên không lâu sau đó, bà Liễu đã bị bệnh tâm thần nặng bỏ nhà đi khắp nơi, chửi bới, phá hoại bất kể thứ gì… Thấy thế ông Nga đã đưa vợ vào bệnh viện tâm thần Nghệ An để điều trị.

Tại gia đình, ông Nga cho chúng tôi xem chai thuốc với giá 50.000 đồng đã uống hơn một nửa mà theo ông đây là chai thứ 6. Chúng tôi rùng mình vì trong chai nước lã này chủ yếu là tàn nhang đen ngòm.

Một nạn nhân khác là bà Văn Thị Huệ cho biết: "Chồng tôi ốm đã lâu, nghe mọi người nói, tôi đưa chồng đến bà Vinh để chữa bệnh và được phán: “chồng bà bị vong ông anh là liệt sỹ ám, cần sắm lễ vật 500.000 đồng đưa ra điện làm lễ rước vong thì mới khỏi”.

Theo hướng dẫn, bà Huệ đã mua lễ đến 3 lần, lấy 4 chai thuốc thánh về cho chồng uống mà chỉ thấy bệnh càng nặng thêm.

Nhiều nạn nhân tố cáo "Ngọc hoàng giáng thế" - 1
  

1 số đơn tố cáo của người dân.

Khủng khiếp hơn là trường hợp của chị Nguyễn Thị Nghi. Chị Nghi ốm mãi không khỏi nên được người nhà đưa đến “điện” bà Vinh. Vừa thấy mặt, bà Vinh hét: "Mày là con ma nào” rồi đưa tay tát mấy cái vào mặt sau đó đè ra bắt uống 1 bát “nước thánh”.

Đốt bó hương xong, bà Vinh nắm tóc chị Nghi dí mặt sát vào cho khói xông lên mũi. Chị Nghi kêu trời nhưng Vinh liên tiếp dùng kiếm nhựa phang tới tấp cho đến lúc chị kiệt sức lăn đùng ra đất. Xong “thủ tục” Vinh phán “ma đã thoát, cho về uống thuốc, sắm lễ vật để bà vào tận nhà đuổi tà cho”. Chị Nghi về được 2 ngày thì chết.

Sáng ngày 28/8, có mặt tại “điện” của bà Vinh, chúng tôi vẫn chứng kiến cảnh người dân đến xin “thuốc thánh” rất đông. Qua điều tra cái được gọi là nước thánh thực chất chỉ là nước giếng khơi. Sau khi mang nước giếng vào điện, Vinh đốt 3 que nhang làm lễ, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm đọc thần chú rồi cho toàn bộ tàn nhang vào chai và trở thành “thuốc thánh”.

Làm việc với Công an xã Quỳnh Xuân, qua hồ sơ lưu được biết: Công an xã kết hợp với công an huyện đã xử lý hành chính bà Vinh nhiều lần. Mới đây nhất ngày 20/7/2008, Công an huyện và xã lại tiếp tục xử phạt bà Vinh 500.000 đồng.

Vì sao bà Vinh vẫn tái hoạt động? ông Cao Xuân Thắng, Chủ tịch xã Quỳnh Xuân cho hay: “Xã đã làm hết khả năng theo đúng quyền hạn nhưng bà Vinh vẫn lén lút hoạt động. Đây là điểm gây bức xúc cho bà con, xã chưa biết phải làm gì vì quyền hạn của xã chỉ chừng đó”.

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Trần Sơn, Phó trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: "Có lẽ phương pháp cuối cùng là trong thời gian tới sẽ cho xã lập hồ sơ đưa bà Vinh đi cơ sở giáo dục mới trị được”.

Nguyễn Duy