Lâm Đồng:

Nhặt được tài sản lớn, Thượng úy quân đội viết thư tìm người đánh rơi

(Dân trí) - Trên đường đi công tác, Thượng úy Lê Đăng Linh - nhân viên Quân y, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng - bất ngờ nhặt được một túi xách bên trong chứa tài sản khá lớn. Sau đó, anh đã viết thư gửi tới địa chỉ của người ghi trên giấy tờ bên trong túi xách để tìm chủ nhân.

Ngày 29/7, Thượng úy Lê Đăng Linh, nhân viên quân y, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, dù đã qua nhiều ngày tìm người bị mất tài sản nhưng vẫn chưa có ai tới liên hệ nhận lại.

Thượng úy Lê Đăng Linh viết thư mong muốn tìm người mất của để trả lại
Thượng úy Lê Đăng Linh viết thư mong muốn tìm người mất của để trả lại

Trước đó, trưa ngày 24/7, trên đoạn đường từ xã Đa Nhim về xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), Thượng úy Lê Đăng Linh phát hiện một chiếc túi xách màu đỏ bên lề đường.

Kiểm tra bên trong, Thượng úy Lê Đăng Linh phát hiện có lượng tài sản khá lớn, gồm 46 triệu đồng tiền mặt, một số kim loại màu vàng dạng vòng đeo tay và thỏi kim loại màu vàng dạng miếng, kèm theo một giấy viết tay thỏa thuận mua bán đất tên H.N. (xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), một CMND mang tên Điềm Thị B.L., một tấm ảnh tập thể đã chụp cách đây rất lâu, cùng một số vật dụng cá nhân khác.

Bức hình được tìm thấy trong túi xách được cho là của chủ nhân bị mất
Bức hình được tìm thấy trong túi xách được cho là của chủ nhân bị mất

Thượng úy Linh lập tức viết thư, gửi theo địa chỉ ghi trên tờ giấy viết tay thỏa thuận mua bán đất, để tìm chủ nhân của túi xách này. Đồng thời, báo cáo vụ việc lên Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.

Hiện, toàn bộ số tài sản trên đã được niêm phong cẩn thận chờ chủ nhân tới nhận.

Ngọc Hà