Khánh Hòa:

Nhà máy thuốc lá gây ô nhiễm, dân đến “ăn vạ” xã

(Dân trí) - Để “trốn” mùi thuốc lá, gần trăm người dân thôn Đắc Lộc (xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) đã đến nhà văn hóa xã ở, buộc chính quyền xã phải bỏ tiền mua cơm nước, chu cấp cho dân.

Người dân kéo đến nhà văn hóa xã ăn uống, nghỉ ngơi

Người dân kéo đến nhà văn hóa xã ăn uống, nghỉ ngơi
 
Có mặt tại nhà văn hóa xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang trưa ngày 19/9, gần trăm người dân thôn Đắc Lộc (nơi nhà máy Chế tạo tách cọng thuốc lá Khatoco đang hoạt động) ngồi “lánh nạn”, phóng viên chứng kiến nỗi bức xúc khó giải tỏa của dân.

 

Bà Lê Thị Thiệp cho biết: “Chúng tôi nhiều lần kéo đến nhà máy phản đối nhưng không có kết quả gì. Lần này chúng tôi kéo xuống UBND xã để lánh nạn, đồng thời chờ đợi tin tức từ các cơ quan chức năng. Hàng ngày, cứ khi nào nhà máy hoạt động thì chúng tôi kéo nhau lên đây nghỉ ngơi, ăn cơm, chứ ở nhà thì không chịu nổi mùi hôi thuốc lá”.

 

Ông  Nguyễn Văn Khơ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Phương, cho biết, Hội được UBND xã giao nhiệm vụ chăm lo cho bà con thôn Đắc Lộc đến đây lánh mùi thuốc lá. Theo đó phải mua cơm cấp phát cho từng người, lắng nghe ý kiến của dân và báo cáo tình hình cho UBND xã.
 
Thà ngủ trên ghế ở nhà văn hóa chứ nhất định không về nhà ngửi mùi thuốc lá
Thà ngủ trên ghế ở nhà văn hóa chứ nhất định không về nhà ngửi mùi thuốc lá

 

Cũng theo ông Khơ, trung bình mỗi ngày xã phải mua từ 70 - 80 hộp cơm để cấp phát cho bà con. Các đoàn thể từ Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên… phải thay nhau trực ở nhà văn hóa để nắm tình hình.

 

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phương - cho hay, Thành ủy, UBND TP Nha Trang đã chỉ đạo xã phải lấy ngân sách mua cơm hộp cho bà con ăn vào buổi trưa. Tuy nhiên kể từ ngày 20/9 UBND xã không cấp tiền mua cơm cho bà con nữa mà chỉ tạo điều kiện để bà con nghỉ ngơi, vì kinh phí của xã không đủ cho việc này.

 

Ngày 9/9 vừa qua, Nhà máy Chế tạo tách cọng thuốc lá được UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép chạy thử máy để hiệu chỉnh các thiết bị môi trường, nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm, dự kiến việc chạy thử sẽ kéo dài đến ngày 24/9. Tuy nhiên, công ty chỉ mới chạy thử đến ngày thứ 3 thì người dân kéo đến phản ứng. Sau khi phản đối ở nhà máy không có kết quả, người dân kéo nhau đến UBND xã “bắt đền” như trên.

 

Nguyễn Dũng