Đắk Nông:

Người phụ nữ mất tích bí ẩn khi đi giao hàng cho khách

(Dân trí) - Nhận được tin khách từ Đắk Lắk xuống nhận hàng, chị Liên xin phép chủ quán ra trạm xe buýt cách nơi làm việc khoảng 100m để giao hàng. Tuy nhiên, sau đó chị này không quay trở lại quán làm việc và mất liên lạc luôn với gia đình suốt 1 tuần nay.

Chiều 23/9, chị Nguyễn Thị Thu (SN 1982) cho biết, đã một tuần nay gia đình vẫn chưa liên lạc được với em gái là chị Nguyễn Thị Liên (SN 1992, trú xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).


Chị Liên (áo đen) mất liên lạc với gia đình 1 tuần nay.

Chị Liên (áo đen) mất liên lạc với gia đình 1 tuần nay.

Theo chị Thu, khoảng mấy tuần trước chị Liên nhận được đơn hàng của một người phụ nữ (được cho là sống tại TP Buôn Ma Thuột; tỉnh Đắk Lắk) đặt mua một chiếc túi xách đã qua sử dụng với giá 150.000 đồng. Mặc dù chị Liên có đề nghị chuyển hàng tới tận nhà cho khách nhưng người phụ nữ này không đồng ý và bắt xe buýt đến nơi chị Liên làm việc để nhận hàng.

Chiều 17/9, trong lúc đang làm phục vụ tại một quán ăn trên địa bàn TT Đức An, huyện Đắk Mil, chị Liên nhận được điện thoại của người phụ nữ này thông báo đã đến trạm xe buýt cách nơi chị Liên làm 100m. Chị Liên xin phép chủ quán chạy ra giao hàng cho khách rồi quay trở lại làm việc tiếp.

Tuy nhiên, hơn 1 tiếng đồng hồ không thấy nhân viên về, chủ quán liên lạc vào số điện thoại của chị Liên thì điện thoại tắt máy. Chủ quan liền báo sự việc bất thường cho gia đình chị Liên được biết.

Anh Nguyễn Thành Triều, chồng của chị Liên cho biết: “Sau hơn 48 tiếng đồng hồ không liên lạc được với Liên, gia đình tôi đã trình báo lên cơ quan công an, chính quyền địa phương để nhờ giúp đỡ. Trước khi mất liên lạc, hai vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn và đang chuẩn bị kế hoạch kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Trong thời gian qua, Liên cũng không có biểu hiện bất thường gì về tâm lý”.

Anh Triều cũng thông tin, gia đình anh rất bức xúc và lo lắng vì sau khi thông tin vợ mình bị mất tích, nhiều người gọi điện đến thông báo chị Liên ở Đồng Tháp, Bà Rịa- Vũng Tàu, TP.HCM…; có người còn liên lạc yêu cầu gia đình mang tiền đến chuộc và không được báo công an nhưng khi gia đình đến địa điểm đã hẹn thì không liên lạc được.

Liên quan đến vụ việc, Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Đắk Mil cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình, đơn vị đã cử cán bộ xác minh, điều tra vụ việc.

Công an đia phương đang phối hợp với gia đình để tìm kiếm chị Liên.

Dương Phong