1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

TPHCM:

Người khốn khổ, kẻ “hốt bạc” nhờ triều cường

(Dân trí) - Đợt triều cường sáng 16/12 khiến quốc lộ 1A đoạn qua TPHCM ngập sâu, hàng trăm phương tiện bị chết máy phải dắt bộ. Và các hoạt động “ăn theo” triều cường được dịp bội thu.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trên quốc lộ 1A đoạn trước trụ sở Công an quận Bình Tân, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, bị ngập sâu đến nửa bánh xe gắn máy. Hàng trăm xe khách, xe tải và xe gắn máy bì bõm lội nước lưu thông qua khu vực này. Nhiều xe chết máy phải dừng lại dắt hoặc sửa chữa khiến giao thông càng ùn ứ.

 

Theo nhiều người dân địa phương, triều cường dâng cao vào khoảng 4h sáng và kéo dài đến 9h sáng cùng ngày.

 

Cũng vào thời điểm triều cường dâng cao, mặt đường có dấu hiệu sụt lún và xuất hiện nhiều hố sâu làm hàng chục xe gắn máy bị sụp hố. Thấy nhiều xe gặp sự cố, một người dân sống bên đường đã đặt một chiếc ghế nhựa giữa đường để cảnh báo cho người đi đường.
 
 
Chiếc ghế nhựa được đặt ra giữa đường sau khi đã có hàng chục xe máy bị sa hố
Chiếc ghế nhựa được đặt ra giữa đường sau khi đã có hàng chục xe máy bị sa hố

 

Bên cạnh đó, lợi dụng nhiều xe chết máy vì triều cường, một đội quân sửa xe lưu động hùng hậu đã có mặt, nhận lau chùi bugi với mức thù lao dao động từ 15.000 - 30.000 đồng/xe, tùy xe số hay tay xe ga.

 

Khốn khổ lội nước...


Khốn khổ lội nước...

Khốn khổ lội nước...

Khốn khổ sửa xe...
 
Khốn khổ sửa xe...
 

Khốn khổ sửa xe...

Khốn khổ sửa xe...

Và đội quân lau bugi hốt bạc.

Và đội quân lau bugi hốt bạc.

Và đội quân lau bugi hốt bạc.

Và đội quân lau bugi "hốt bạc".

 

Thảo Trần