1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người Hà Nội nuối tiếc “con đường Hàn Quốc”

(Dân trí) - Tuyến phố Kim Mã từng được mệnh danh là “con đường Hàn Quốc” ở Việt Nam bởi vẻ đẹp lãng mạn từ hàng cây cổ thụ bên đường. Thế nhưng có thông tin sắp tới hàng trăm cây cổ thụ trên con phố này sẽ bị đốn hạ, khiến nhiều người nuối tiếc…


Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, để chuẩn bị xây dựng nhà ga số 9, phục vụ cho Dự án tuyến đường sắt Kim Mã – ga Hà Nội, đơn vị này đã đi khảo sát số lượng cây xanh trên tuyến đường Kim Mã. Theo đó, dự kiến sẽ phải chặt hạ 144/192 cây cổ thụ trên tuyến phố này. Tuy nhiên, đơn vị còn phải đợi sự chấp thuận của TP Hà Nội.

Dự kiến Hà Nội sẽ chặt hạ hàng trăm cây cổ thụ này để xây dựng nhà ga số 9 (Kim Mã - ga Hà Nội)

Dự kiến Hà Nội sẽ chặt hạ hàng trăm cây cổ thụ này để xây dựng nhà ga số 9 (Kim Mã - ga Hà Nội)

Ngay khi biết thông tin này, rất nhiều người dân sinh sống gần tuyến đường Kim Mã tỏ ra lo lắng cho “số phận” của những cây cổ thụ mà họ đã gắn bó bao năm nay.

Anh Phạm Anh Tuấn (52 tuổi, ở Kim Mã - Hà Nội) cho biết: “Tôi sống ở Hà Nội rất lâu rồi, hàng cây trên con phố Kim Mã này là một trong những hàng cây rất đẹp của Thủ đô Hà Nội. Một hàng cây soi bóng ven hồ Thủ lệ và tỏa bóng mát cho nhiều người. Tôi có nghe thông tin là hàng cây này sẽ bị chặt đi để thi công tuyến đường sắt trên cao, mà phải chặt đi hàng cây mà 30-40 năm mới trồng được như thế này, tôi thấy nuối tiếc lắm”.

Từ lâu, hàng cây cổ thụ trên tuyến phố Kim Mã đã làm cho con đường này trở lên lãng mạn. Nhiều người còn đặt tên cho con đường là “con đường Hàn Quốc” ở Việt Nam. Nhờ hàng cây này mà con đường đã “quyến rũ” không biết bao cặp đôi uyên ương và nhiều người đến đây chụp ảnh.

Nếu hàng trăm cây cổ thụ bị chặt bỏ trong nay mai, con đường có còn giữ nguyên được nét “quyến rũ” vô giá giữa đô thị chật hẹp này?

Nguyễn Dương