Người dân tiếc nuối khi làng hoa lớn nhất Bình Dương không còn
(Dân trí) - Nhiều người dân cảm thấy tiếc khi làng hoa Tân Ba, thủ phủ hoa lớn nhất Bình Dương sẽ không còn. Phần đất rộng khoảng 8ha này đã được chính quyền thu hồi, phát triển thành khu tổ hợp giáo dục.

Những ngày cuối tháng 6, làng hoa Tân Ba, phường Thái Hòa (TP Tân Uyên) trở nên đìu hiu, vắng bóng người. Khác với mọi năm, thời điểm này đáng lẽ người dân đang tất bật cải tạo đất để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo.

Sự thay đổi này đến từ quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Bình Dương nhằm xây dựng khu tổ hợp giáo dục - đào tạo. Mọi hoạt động canh tác tại đây đã tạm ngưng, chờ ngày bàn giao đất cho đơn vị thi công. Đây là khu đất công, đã được Nhà nước giao cho người dân canh tác hoa màu trong hàng chục năm qua.

Nằm trên đường ĐT 747A, làng hoa Tân Ba từng được mệnh danh là "thủ phủ hoa" của Bình Dương với diện tích khoảng 8ha. Mỗi dịp Tết đến, nơi đây cung cấp ra thị trường vô vàn chủng loại hoa khác nhau, đồng thời trở thành điểm "check-in" quen thuộc của người dân các tỉnh lân cận khi Xuân về.

Những cây hoa Vạn Thọ được người dân trồng để bán ra thị trường dịp Tết Đoan ngọ vừa qua (mùng 5 tháng 5 âm lịch) nay còn sót lại và đang héo dần, báo hiệu một sự kết thúc.

Ông Hà Thanh Tuấn (41 tuổi) cho biết, gia đình ông đã gắn bó với việc trồng hoa tại đây hàng chục năm trên diện tích khoảng 2.000m². Mỗi năm, gia đình ông xen canh 3 vụ: đầu năm trồng bắp, đậu bắp; giữa năm trồng lúa; và cuối năm là vụ hoa, mang lại thu nhập chính cho gia đình.
Theo ông Tuấn, những năm trước, thời điểm này gia đình ông đã thu hoạch xong vụ bắp và bắt đầu cải tạo đất để trồng lúa. Tuy nhiên, năm nay, do đất được nhà nước thu hồi, gia đình ông nhận được khoản hỗ trợ hoa màu khoảng 7.000 đồng/m².
“Hiện trong kho còn tồn hơn 1.000 cái chậu, tôi dự tính cuối năm nay sẽ đi thuê một khu đất khác để tiếp tục trồng hoa, sử dụng hết phần chậu còn dư. Tôi hy vọng chính quyền địa phương hỗ trợ để bà con có chút kinh phí làm vốn”, ông Tuấn chia sẻ về những dự định sắp tới.

Tương tự, bà Đoàn Thị Ánh Nguyệt (60 tuổi) cũng đang tất bật thu hoạch những thửa bắp cuối cùng để bàn giao đất. Bà Nguyệt bày tỏ sự tiếc nuối khi phải rời đi sau gần 50 năm gắn bó với mảnh đất này.

Không chỉ người dân địa phương, cả những du khách từ các khu vực lân cận như TPHCM, Đồng Nai cũng cảm thấy tiếc nuối. Chị Phương Dung (35 tuổi, ngụ TPHCM) chia sẻ, mỗi dịp cuối năm, chị cùng nhóm bạn thường ghé làng hoa Tân Ba để chụp ảnh kỷ niệm. Nghe tin làng hoa không còn, chị cảm thấy buồn bã.

Những thửa hoa màu cuối cùng trên khu đất làng hoa Tân Ba sẽ sớm được san lấp hoàn toàn để nhường chỗ cho dự án xây dựng trường học, khép lại một chương của "thủ phủ hoa" Bình Dương.