Hà Nội:

Người đàn ông tử vong trong ngôi nhà 3 tầng khi người thân đi vắng

(Dân trí) - Chiều 13/6, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) đang phối hợp cùng với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc một người đàn ông tử vong trong căn nhà nằm trên phố Nguyễn Phúc Lai.

Con ngõ dẫn vào ngôi nhà 3 tầng, nơi xảy ra sự việc.
Con ngõ dẫn vào ngôi nhà 3 tầng, nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 13/6, nhiều người dân sống tại khu vực ngõ 44 phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông trong căn nhà 3 tầng (số 7 ngõ 44 Nguyễn Phúc Lai).

Theo một số người dân tại hiện trường cho biết, thời điểm trên họ ngửi thấy mùi hôi nồng nặc phát ra từ căn hộ khóa trái cửa. Nghi ngờ có sự chẳng lành, người dân đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi phá khóa ngôi nhà vào trong, nhiều người bàng hoàng phát hiện thi thể là một người đàn ông ngoài 40 tuổi (chưa rõ danh tính). Một số người dân cho biết, nạn nhân sinh sống trong căn hộ này cùng người thân. Nhiều ngày nay người thân của nạn nhân đi vắng.

Theo quan sát của PV tại hiện trường, đến khoảng 15h30 chiều cùng ngày, sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm xong, một chiếc xe cứu thương đã di chuyển tới trước căn nhà để chuyển thi thể người đàn ông xấu số tới nơi khác.

Trao đổi với PV, một số người dân trong khu vực cho biết, người đàn ông tử vong đã có vợ con nhưng đã ly hôn. Người đàn ông này ở với mẹ. Tuy nhiên, trong thời gian mẹ đi nước ngoài thì người đàn ông tử vong.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: CTV)
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: CTV)

“Mấy hôm trước tôi đi qua ngôi nhà này thì thấy mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Nay mới biết bà mẹ đi nước ngoài, ông con trai ở nhà tử vong trong phòng tắm, ở bên ngoài vẫn còn mâm cơm”- người dân ở phố Nguyễn Phúc Lai kể lại.

Theo ghi nhận của PV, căn nhà nơi phát hiện thi thể người đàn ông tử vong nằm ở ngõ 44 phố Nguyễn Phúc Lai, cách con ngõ có ngôi nhà nữ sinh trường điện ảnh bị sát hại chỉ khoảng vài trăm mét. Hai sự việc xảy ra liên tiếp khiến nhiều người hoang mang.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, một cán bộ công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, bước đầu xác định, người đàn ông xấu số bị cảm, tử vong trong thời gian mẹ đi nước ngoài. Khi người mẹ về thì phát hiện sự việc. Gia đình này cũng đã xin đưa thi thể người thân đi mai táng.

Trần Thanh