1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người đàn ông Malaysia làm đơn "kêu cứu" đòi con ở Cần Thơ

(Dân trí) - Một người đàn ông quốc tịch Malaysia mới đây đã làm đơn "cầu cứu" gửi tới cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ trình bày việc bị người phụ nữ Việt Nam "bắt cóc" mất con gái.

pham-tam-1-1443581392797

Ông Tan Kek Wei (quốc tịch Malaysia) đang nhờ cơ quan chức năng Cần Thơ can thiệp để tìm lại con.

Sáng nay 30/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Đinh Văn Nơi – Trưởng công an huyện Phong Điền (Cần Thơ) - cho biết, chiều 29/9, có người gọi điện thoại đến công an huyện nhờ hướng dẫn cách đòi con. Người này có trình báo qua điện thoại việc bị vợ "bắt cóc" con gái. Công an huyện đã hướng dẫn người này đến trực tiếp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ (PC45) để trình báo vụ việc.

Trong đơn gửi đến cơ quan chức năng, ông Tan Kek Wei (SN 1973, quốc tịch Malaysia) viết: Vào ngày 7/9/2015, tôi cùng vợ (Sơn Thị B.T., SN 1980, quốc tịch Việt Nam) cùng con gái (Tan Kar Y., SN 2012; quốc tịch Malaysia) và cô Trần Thanh N. (SN 1989; ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) từ Malaysia trở về quê của cô N. chơi.

 


Ông Wei đang tìm mọi cách để được gặp lại con gái.

Ông Wei đang tìm mọi cách để được gặp lại con gái.

Đến ngày 13/9/2015, con gái tôi đã bị cô N. dắt đi mất. Tôi đã nhiều lần đến nhà cô N. tìm con nhưng cha mẹ cô N. không cho tôi vào và còn hăm dọa tôi. Họ nói tôi dụ dỗ N. và buôn bán trẻ em trái phép.

Tôi cũng xin trình bày rõ với cơ quan chức năng: Tôi kết hôn với Sơn Thị B.T. vào ngày 25/9/2009. Ít lâu sau, bạn của T. là Trần Thanh N. sang Malaysia và ở chung nhà với vợ chồng tôi. Từ đây, giữa tôi và N. phát sinh tình cảm. Tháng 10/2012, N. sinh con gái và đặt tên là Tan Kar Y. Tuy nhiên, do N. sang Malaysia bằng con đường không hợp pháp nên giấy tờ khai sinh ghi bé Tan Kar Y. ghi là con của tôi và T. Hằng ngày, N. vẫn sống chung nhà với vợ chồng tôi. Hàng tháng, tôi đều chu cấp 150 USD cho gia đình N. ở Việt Nam.

Khi tôi đến Việt Nam có con gái tôi nhưng khi quay về Malaysia nếu không đi cùng con gái thì tôi sẽ không về được. Tôi không hề giành con mà luôn cho N. thăm con và chấp nhận mọi sự thỏa thuận của N. Hiện sức khỏe mẹ ruột của tôi ở Malaysia đang rất yếu nên bà rất cần gặp lại cháu. Vì thế, rất mong cơ quan công an can thiệp để con gái tôi sớm được trở về Malaysia.

Nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Cần Thơ cho biết: Chiều 29/9, ông Tan Kek Wei đã mang đơn đến trình báo vụ việc ông bị mất con. Sau khi nghe ông Wei trình bày, PC45 Cần Thơ xác định đây không phải là một vụ bắt cóc mà là vấn đề mâu thuẫn gia đình nên đã hướng dẫn ông Wei qua Sở Tư pháp làm đơn. Tại Sở Tư pháp, ông Wei lại được hướng dẫn đến liên hệ UBND xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền để chính quyền địa phương mời chị N. lên gặp gỡ ông Tan Kek Wei, giải quyết vụ việc.

Phạm Tâm