Nghệ An:

Người đàn ông đơn thân đi mua gạo bị nước cuốn trôi

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Người đàn ông 43 tuổi, sống một mình, trong lúc cầu tràn sông Rộ nước dâng cao không may bị nước cuốn trôi.

Người đàn ông đơn thân đi mua gạo bị nước cuốn trôi - 1

Cầu tràn sông Rộ nơi ông Sơn bị trượt chân đuối nước.

Chiều 17/10, ông Hà Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, vụ việc xảy ra vào hồi 6h sáng ngày 17/10/ 2020, tại khu vực cầu tràn sông Rộ.

Theo đó, vào thời gian nói trên ông Lê Minh Sơn (43 tuổi, cư trú tại thôn Thủy Hòa, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) đi ngang qua cầu tràn sông Rộ bất ngờ trượt chân và bị nước cuốn trôi. 

Người đàn ông đơn thân đi mua gạo bị nước cuốn trôi - 2

Lãnh đạo huyện Thanh Chương có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn trôi.

Người đàn ông đơn thân đi mua gạo bị nước cuốn trôi - 3

Rất đông người dân địa phương có mặt xem công tác tìm kiếm.

Nhận được tin báo UBND huyện Thanh Chương và xã Thanh Thủy đã huy động các lực lượng Công an, dân quân tự vệ, Đồn Biên phòng Thanh Thủy và người dân tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời mưa lớn nước sông Rộ lên cao chảy xiết đến chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể của ông Sơn. 

Người đàn ông đơn thân đi mua gạo bị nước cuốn trôi - 4

Đến 14h chiều ngày 17/10, thi thể ông Sơn vẫn chưa thấy và lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm.

Được biết, ông Sơn sức khỏe yếu, bệnh tật ốm đau sống đơn thân, sáng nay ông đang trên đường sang thị tứ để mua gạo và thực phẩm thì xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân.