1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kon Tum:

Người đàn ông bị gỗ lậu “khủng” đè tử vong trong rừng sâu

(Dân trí) - Cùng một số người dân vào rừng chở gỗ lậu, ông A H’Liêng (52 tuổi, ở xã Đăk Long, huyện Đăk Hà) đã bị những khúc gỗ “khủng” đè tử vong trong rừng sâu.

Ngày 16/9, ông Nguyễn Phúc Đoan (Chủ tịch UBND xã Đăk Psi, H. Đăk Hà, Kon Tum) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật gỗ khiến 1 người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 14/9, ông A H’liêng (52 tuổi, trú xã Đăk Long) cùng 2 người khác vào khu rừng thuộc xã Đăk Psi chở gỗ lậu. Trong lúc vận chuyển gỗ ra khỏi rừng bằng xe công nông không may chiếc xe lật úp. Lúc này ông H'liêng đang ngồi trên thùng xe nên bị gỗ đè tử vong.

Người đàn ông bị gỗ lậu “khủng” đè tử vong trong rừng sâu - 1
Những khúc gỗ "khủng" tại hiện trường

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người lái xe đã để lại số gỗ rồi cùng chiếc xe rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án.

Người đàn ông bị gỗ lậu “khủng” đè tử vong trong rừng sâu - 2

Những khúc gỗ lậu "cổ thụ" nằm "ngỗn ngang" giữa rừng

Vượt hơn 7km đường rừng, phóng viên đã chứng kiến tại hiện trường có 3 lóng gỗ lậu “khủng” đường kính khoảng 1,2m và có chiều dài 2,5m. Cả 3 lóng gỗ đều được đóng dấu kiểm tra vào ngày 15/9 (tức là 1 ngày sau khi xảy ra tai nạn).

Theo một người dân gần khu vực hiện trường, từ lâu nay đây là cung đường gỗ lậu thường xuyên ra vào. Những khúc gỗ khủng này được cắt từ trong rừng sâu vận chuyển ra xã Đăk Pxi để tiêu thụ.

Phạm Hoàng