Người dân cất hộ du khách Hàn Quốc 1,6 tỉ để trong chiếc ô tô mở cửa

(Dân trí) - Phát hiện chiếc ô tô 4 chỗ đỗ bên đường cửa kính không đóng, bên trong có túi tiền lên đến 1,6 tỉ đồng, một người dân Hội An đã chủ động giữ hộ số tài sản trên để trả lại cho chủ nhân.

Chiều ngày 19/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Quang Trung - Chủ tịch phường Minh An (TP Hội An, Quảng Nam) - cho biết, cơ quan chức năng địa phương vừa tiến hành trao trả lại tài sản cho một du khách Hàn Quốc bỏ quên trên ô tô.

Người dân trả lại 1,6 tỉ đồng cho người Hàn Quốc bỏ quên trên xe ôtô

Anh Bùi Quốc Tuấn (phải) trả lại tiền cho du khách người Hàn Quốc

Theo ông Trung, vào tối qua (18/11), anh Bùi Quốc Tuấn (sinh năm 1985, chủ nhà hàng trên đường Nguyễn Phúc Tần, khối An Hội, phường Minh An) thấy 3 du khách Hàn Quốc chạy xe ô tô 4 chỗ màu trắng đến đỗ trước nhà hàng của mình.

Khi 3 người này rời đi, anh Tuấn đi ngang qua chiếc ô tô thì tình cờ phát hiện cửa kính xe ô tô không đóng, trong xe có chiếc túi xách, bên trong chứa số tiền rất lớn, lên đến 1,6 tỉ đồng.

Lo sợ tài sản lớn của du khách bị kẻ gian lấy mất, anh Tuấn chủ động giữ chiếc túi xách đồng thời kêu những người dân xung quanh làm chứng, niêm phong túi tiền lại và trình báo cơ quan chức năng.

Đến sáng nay (19/11), du khách Hàn Quốc trở lại trước nhà hàng của anh Tuấn để lấy xe. Lúc này, trước sự chứng kiến của lực lượng Công an phường và người dân, anh Tuấn đã trao trả chiếc túi xách chứa số tiền gần 1,6 tỉ đồng cho nam du khách tên Seol Young Jin.

Sau khi nhận lại tài sản, du khách này rất xúc động trước nghĩa cử tốt đẹp của anh Bùi Quốc Tuấn.

“Hiện Công an phường đang làm báo cáo gửi lên UBND TP để tổ chức khen thưởng cho anh Tuấn”, ông Lê Quang Trung nói.

Chủ tịch phường Minh An cho biết thêm, số tiền này du khách Hàn Quốc mang sang Việt Nam để đầu tư một nhà hàng ở TP Hội An.

Hành động đẹp của anh Tuấn sau đó đã được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ. “Tại TP Hội An chúng ta thấy rất nhiều hình ảnh người dân địa phương nhặt ví tiền, giấy tờ nhưng không tham lam và đã tìm trả cho người bị mất đã để lại ấn tượng tốt về con người ở vùng đất đô thị cổ đầy thân thiện và nhân tình thuần hậu”, một người bình luận trên mạng xã hội.

Công Bính