Nghệ An:

Người chủ quán nhiều lần trả lại tiền cho khách bỏ quên

(Dân trí) - Khi nhấc chiếc áo mà vị khách bỏ quên tại quán ăn, anh Nhật thấy nặng; sờ túi áo, anh “phát hoảng” thấy một bọc tiền lớn. Ngay sau đó người chủ quán ăn đã cất giữ tiền giúp vị khách đãng trí và hoàn trả lại vào ngày hôm sau.


Anh Nguyễn Quang Nhật - chủ nhà hàng Sáng Nhật.
Anh Nguyễn Quang Nhật - chủ nhà hàng Sáng Nhật.

Chiếc áo vét bị bỏ quên cùng bọc tiền lớn

Anh Nguyễn Quang Nhật (SN 1975) chủ nhà hàng Sáng Nhật (ở xã Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An) kể lại: “Hôm đó vào tối ngày 31/1, quán rất đông, khoảng 50-70 khách tới ăn, người ra vào tấp nập. Có 2 vị khách vào quán ăn cơm, xem thời sự xong rồi lên xe đi. Sau khi khách đã vãn hết, trong lúc dọn dẹp nhà hàng, tôi phát hiện ra chiếc áo vét mà hai vị khách kia để quên trên ghế. Khi nhấc áo lên tôi thấy rất nặng. Xem kỹ chiếc áo thì giật mình khi thấy phía trong túi có một bọc tiền lớn”. 

Tìm kỹ trong túi áo, anh Nhật không thấy có giấy tờ tùy thân nào của khách để liên lạc. Nghĩ rằng khách sẽ sớm quay lại tìm nên anh Nhật đã dặn vợ cất số tiền cẩn thận. 
Anh Nguyễn Quang Nhật - chủ nhà hàng Sáng Nhật.
Chị Dương vợ anh Nhật cho biết đây không phải là lần đầu tiên gia đình anh chị trả lại khách những món tiền hàng chục triệu đồng.


Vị khách đãng trí tên là Bùi Quyết Thắng, sau khi lên xe đi đến địa phận tỉnh Quảng Bình (cách Nghệ An gần 300km) mới phát hiện mình đã để quên chiếc áo cùng số tiền lớn. Anh hốt hoảng nhờ người quen ở Nghệ An quay lại quán ăn tìm với hi vọng mong manh rằng chiếc áo sẽ được một người tốt nhặt được.

“Sáng hôm sau thì có người đến hỏi về chiếc áo mà khách đã để quên lại tại đây đêm qua. Khi liên lạc với khách qua điện thoại, họ mô tả đúng màu sắc, hình dạng chiếc áo và số tiền thì tôi lập tức giao lại” - anh Nhật cho biết.

Khi khách mô tả số lượng tiền, anh Nhật và vợ cùng người thân của chủ nhân chiếc áo mới cùng nhau kiểm đếm số tiền là 36.320.000 đồng, đúng như lời anh Thắng trao đổi. 

1 triệu hay 100 triệu tôi cũng sẽ trả lại không thiếu 1 xu

Nhận lại được chiếc áo cùng số tiền lớn tưởng đã mất, anh Thắng vô cùng vui mừng, mong muốn được tri ân người chủ quán ăn tốt bụng nhưng anh Nhật khước từ. “Với tôi nhặt được 1 hay 100 triệu tôi cũng sẽ trả lại. Tiền thì ai cũng muốn có, nhưng số tiền đó biết đâu sẽ rất cần đối với họ. Có thể số tiền ấy người ta đang cần để cứu chữa người thân đang mắc bệnh hoặc họ đưa đi làm từ thiện... Với lại tiền không phải do mồ hôi nước mắt mình làm ra thì tôi cũng sẽ chẳng tiêu một xu nào”, anh Nhật chia sẻ.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên gia đình anh Nhật nhặt được số tiền lớn và trả lại cho khách để quên tại quán ăn. Trước đây khoảng 2 tháng, một người quê ở Diễn Châu khi đến ăn cơm tại quán của anh cũng đã đánh rơi chiếc ví da bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân cùng 15.000.000 đồng tiền mặt. Anh Nhật cũng đã liên lạc với khổ chủ và tìm cách hoàn trả lại toàn bộ số tiền.

Trong quá trình kinh doanh hàng ăn, rất nhiều vị khách vào quán từng đánh rơi điện thoại đắt tiền, ví, tiền mặt … nhưng lần nào anh Nhật cũng tìm cách liên hệ để trả lại. 

“Có lần khách rơi ví có 2 triệu, rồi 5 triệu, 10 triệu, điện thoại đắt tiền… tôi đều tìm cách để trả lại cho họ. Chỉ sợ rằng quán luôn đông khách người này đánh rơi thì bị người khác nhặt được không trả, chứ nếu gia đình tôi hay nhân viên nhà hàng nhặt được sẽ không bao giờ lấy 1 đồng nào” - anh Nhật chia sẻ.

Nguyễn Duy - Nguyễn Tình