1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người chết trở về sau một ngày

Rạng sáng 14/7, dân địa phương phát hiện một xác chết trôi nổi trên sông Kinh Sáng, đoạn ngã tư Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Nạn nhân nam mặc đồ tây, tay đeo đồng hồ, xác bắt đầu bị phân huỷ.

Nghe tin báo, Đại uý Nguyễn Hoàng Phú, Đội trưởng Điều tra Trọng án Công an Tỉnh Sóc Trăng, đến hiện trường phối hợp với Công an Huyện Thạnh Trị. Qua khám nghiệm, công an nhận định, nạn nhân chết do ngạt nước, cơ thể không bị thương tổn.

 

Trưa cùng ngày, ông Trần Văn Ngay cùng vợ đến hiện trường và khẳng định nạn nhân chính là con mình, Nguyễn Văn Mai, 28 tuổi, bán vé số dạo, mấy ngày qua không thấy về.

 

Thấy không có dấu hiệu tội phạm, công an đồng ý cho gia đình ông Ngay đưa xác về chôn cất mà không lấy dấu vân tay.

 

Ngày 15/7, gia đình ông Ngay chôn cất người thân của mình. Một ngày sau, Mai lù lù trở về. Gia đình ông Ngay và dân trong vùng ai nấy đều kinh hồn, không tin vào mắt mình.

 

Cùng lúc đó, gia đình ông Lưu Thuỷ Bá lại khẳng định người chết đó chính là Lưu Thuỷ Đỉnh, 31 tuổi, con ông Bá. Gia đình ông Bá cho rằng nhiều khả năng con ông bị giết và yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân.

 

Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Công an, chỉ đạo Phân viện Khoa học Hình sự phía Nam, Bộ Công an, phối hợp với Công an Huyện Sóc Trăng khai quật mộ nạn nhân để giám định tung tích của nạn nhân, làm rõ nguyên nhân cái chết.

 

Chiều 4/8, tổ giám định pháp y tiến hành khai quật mộ trước sự chứng kiến của gia đình ông Bá. Trưa 7/8, Đại uý Phú cho biết, kết quả giám định cho thấy nạn nhân chết do ngạt nước. Gia đình ông Bá đồng tình với nhận định trên và xin phép đem về mai táng. Do chưa có kết luận giám định tông tích nạn nhân nên lực lượng chức năng chưa đồng ý với yêu cầu này.

 

Thep Pháp Luật TPHCM