Hà Tĩnh:

Người buôn cây cảnh méo mặt vì nắng nóng

(Dân trí) - Nắng nóng tiêu cực diễn ra liên tục trong nhiều ngày qua đã khiến người dân kinh doanh cây cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh điêu đứng. Dù đã dùng nhiều biện pháp để làm mát, nhưng nhiều vườn kinh doanh, cây cảnh khô héo, thậm chí là chết; trong khi đó người mua gần như vắng bóng.

Hà Tĩnh: Người buôn cây kiểng méo mặt vì nắng nóng

Bỏ tiền đầu tư cả hệ thống tưới, giàn che bằng lưới lên đến hàng triệu đồng. Nước tưới liên tục vào sáng sớm, chiều tối và cả ban đêm. Tuy nhiên, những ngày qua chị Hồ Thị Mùi, phường Nguyễn Du, chủ một trong những cơ sở kinh doanh cây cảnh lớn nhất tại TP Hà Tĩnh gần như đứng ngồi không yên trước thực trạng cả vườn hoa kiểng trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nắng nóng .

Nhiều chậu hoa trong vườn kiểng của chị Mùi không chịu được nhiệt đã chết buộc phải vứt bỏ. Một số, như Hoàng Lan, hoa hồng có giá mỗi chậu từ tiền trăm đến hàng triệu đồng cũng đã héo úa, và đang chết dần. Số sống được, hoa cũng nở không được đẹp như lúc thời tiết mát mẻ.

“Đây có lẽ là một trong những đợt nắng nóng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Chỉ cần nhìn vào những chậu cây cảnh ở đây cũng có thể cảm nhận được điều đó. Dù anh em nhân viên kỹ thuật ở đây đã tưới nước theo chế độ, nhưng nhiều cây không chịu được nắng, thiếu nước, nên khả năng thích ứng, hồi phục chậm. Một số cây chúng tôi đã phải vứt bỏ đi vì chết hoặc héo úa” – chị Mùi cho hay.

Cây cảnh tại cơ sở kinh doanh cây kiểng Mai Viên của chị Hồ Thị Mùi, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh chết, héo úa vì nắng nóng.
Cây cảnh tại cơ sở kinh doanh cây kiểng Mai Viên của chị Hồ Thị Mùi, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh chết, héo úa vì nắng nóng.

Không chỉ khiến cây cảnh bị chết, héo úa, nắng nóng còn khiến cơ sở của chị Mùi thiệt hại nặng nề do tình trạng ế ẩm khách hàng. Bình thường, mỗi sáng sớm cơ sở của chị cũng là quán cà phê, là nơi gặp gỡ của rất đông khách. Nhiều người trong số đó, vừa nhâm nhi cà phê vừa chọn cho mình một vài chậu cây cảnh yêu thích. Nhưng mấy hôm nay, người đến đây vốn đã thưa thớt, lại ít người lựa chọn cây cảnh mang về. Đơn giản là vì khách hàng lo sợ, khi đưa về nhà không chăm bón đúng cách, cây sẽ chết theo nắng nóng.

“Nắng nóng nên người mua cây kiểng giảm hẳn, thậm chí có ngày cơ sở không bán được cây nào. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì thời tiết quá nóng, khó chăm sóc nên khách hàng kén mua”- chị Mùi cho biết thêm.

Dù tưới liên tục vào sáng, chiều tối và ban đêm, nhưng nhiều cây cảnh tại cơ sở Mai Viên của chị Mùi không chịu được nhiệt nên héo úa.
Dù tưới liên tục vào sáng, chiều tối và ban đêm, nhưng nhiều cây cảnh tại cơ sở Mai Viên của chị Mùi không chịu được nhiệt nên héo úa.

Chị Mùi và nhóm công nhân của mình đang làm đủ cách để cứu lấy vườn cây kiểng của mình. Hơn bao giờ hết, người phụ nữ sống bằng nghề kinh doanh cay kiểng này mong thời tiết bớt tiêu cực hơn, trong đó mong muốn nhất của chị lúc này là trời mát mẻ và sớm xuất hiện những cơn mưa.

Ế khách, thua lỗ, lo lắng vì trời nắng nóng cũng là tình cảnh chung của người kinh doanh cây kiểng ở TP Hà Tĩnh. Dạo một vòng quanh các điểm kinh doanh cây kiểng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh vào sáng 4/6, nhiều chủ vườn lắc đầu ngao ngán nhìn những chậu cảnh héo úa, chết dần vì thời tiết nắng nóng.

“Nếu tình hình ni kéo dài, thì những người như chúng tôi chỉ có thua lỗ nặng. Chi phí chăm sóc tăng gấp 3,4 lần, nhưng cây đối mặt với chết, sinh trưởng chậm, trong khi người mua lại rất kén” – bà Bùi Thị Chắt, người kinh doanh cây kiểng tại sân vườn Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Tĩnh buồn rầu.

Với người kinh doanh cây kiểng tại TP Hà Tĩnh nhưng ngày này, tất cả họ cầu mong đợt nắng nóng đỉnh điểm này nhanh chóng trôi qua, để những vườn hoa của họ lại khoe sắc, rợp màu xanh và đông người mua trở lại.

Hà Phương