1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Người bị giữ bằng ĐH 30 năm lý giải việc kiện bồi thường trên 36 tỷ đồng

Thế Kha

(Dân trí) - Ông Dương Thế Hảo (65 tuổi, Hà Nội) nói ban đầu dự tính khởi kiện ra tòa yêu cầu Trường ĐH Kinh tế quốc dân bồi thường 23 tỷ đồng nhưng sau đó tính toán lại, nâng số tiền lên hơn 36 tỷ đồng.

Thông tin TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thụ lý vụ án ông Dương Thế Hảo (65 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khởi kiện yêu cầu Trường ĐH Kinh tế quốc dân bồi thường trên 36 tỷ đồng vì giữ bằng cử nhân của mình suốt 30 năm đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Người bị giữ bằng ĐH 30 năm lý giải việc kiện bồi thường trên 36 tỷ đồng - 1

Ông Dương Thế Hảo trong lần trao đổi với phóng viên Dân trí vào tháng 3/2024 (Ảnh: Thế Kha).

Hồi tháng 3 năm nay, ông Hảo yêu cầu trường đại học bồi thường trên 23 tỷ đồng, nhưng thông báo thụ lý vụ án của TAND quận Hai Bà Trưng cho thấy số tiền là trên 36 tỷ đồng.

Lý giải điều này, ông Hảo nói trong quá trình bổ sung hồ sơ khởi kiện, ông đã cùng luật sư, tư vấn pháp lý tính toán kỹ lưỡng các khoản thiệt hại gặp phải trong suốt mấy chục năm qua.

Việc nhà nước tăng lương cơ sở mới đây cũng ảnh hưởng tới việc tính toán tổng số tiền thiệt hại mà ông yêu cầu trường phải bồi thường cho mình.

Số tiền trên 36 tỷ đồng được ông Hảo tổng hợp từ thiệt hại do mất thu nhập từ lương; tổn thất tinh thần, uy tín, danh dự; mất cơ hội học tập; không được hưởng thụ các chính sách, ưu đãi cho cựu quân nhân; chi phí đòi các hồ sơ giấy tờ, thuê luật sư, hàn gắn hôn nhân, tổn thất hạnh phúc gia đình…

Trong ngày 19/10, chuyện ông Dương Thế Hảo khởi kiện yêu cầu Trường ĐH Kinh tế quốc dân bồi thường trên 36 tỷ đồng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Rất đông bạn đọc Dân trí bày tỏ quan điểm ủng hộ tòa án sớm phân xử vụ việc. Bạn đọc Học Đặng Thái nhận định tấm bằng đại học năm 1991 rất có giá trị, có thể thay đổi tương lai của một con người, gắn liền với thay đổi gia đình, vợ, con của họ.

"Tôi không thể hiểu được tại sao Trường ĐH Kinh tế quốc dân lại có cách hành xử kém nhân văn như vậy trong ngần ấy năm? Chính vì sự quan liêu (đúng, sai chưa rõ) đã làm cho 1-2 thế hệ phải thay đổi số phận của mình", bạn đọc bình luận.

Người bị giữ bằng ĐH 30 năm lý giải việc kiện bồi thường trên 36 tỷ đồng - 2

Trường Đại học Kinh tế quốc dân ở Hà Nội bị khởi kiện yêu cầu bồi thường trên 36 tỷ đồng do giữ bằng cử nhân và toàn bộ giấy tờ cá nhân của ông Dương Thế Hảo suốt 30 năm (Ảnh: NEU).

Đánh giá vụ việc rất hi hữu, bạn đọc Kim Yên Nguyễn bày tỏ: "Không thể tưởng tượng nổi trường danh tiếng thế mà ỉm bằng đại học hơn 30 năm?".

Còn bạn đọc Phu Đường cho rằng "vì tấm bằng bị giam" mà Trường ĐH Kinh tế quốc dân làm mất đi cả một tương lai, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của ông Hảo.

Trong đơn gửi tòa án, ông Dương Thế Hảo cho biết thời kỳ trước đây đi học phải chuyển hộ khẩu, nộp các giấy tờ gốc của cá nhân về trường đại học. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, toàn bộ bằng cấp và giấy tờ của ông Hảo không được trả lại.

Ông Hảo là sinh viên Khoa Kinh tế công nghiệp K26-27 hệ chính quy của Trường ĐH Kinh tế quốc dân. Từ năm 1989, sau khi hoàn thành khóa học, ông không nhận được bằng tốt nghiệp và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Rất nhiều năm sau, khi ông Hảo khởi kiện ra tòa thì trường mới trả bằng tốt nghiệp kèm theo giấy tờ cá nhân.

Theo ông Hảo, việc làm đó của Trường Đại học Kinh tế quốc dân gây ra hàng loạt hậu quả, thiệt hại cho cá nhân ông và gia đình trong thời gian rất dài.

TAND quận Hai Bà Trưng đã gửi thông báo, yêu cầu Trường ĐH Kinh tế quốc dân có văn bản nêu ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của ông Dương Thế Hảo. Trường có thể gửi kèm theo các tài liệu, chứng cứ (nếu có).

Tòa án chưa ấn định thời gian đưa vụ việc ra xét xử.