1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Nghĩa tình Việt - Lào qua chuyện đời của người Đảng viên

(Dân trí) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Việt - Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác, trong suốt 50 năm âm thầm phục vụ sự nghiệp cách mạng, ông Trần Đình Đúc (ở xóm Lũy, Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã từng có một khoảng thời gian dài gắn bó với nước bạn Lào, góp phần tô đẹp thêm nghĩa tình sâu đậm của hai nước Việt - Lào.

Nguyên là bí thư huyện ủy Yên Thành từ những năm 1952, do yêu cầu của cách mạng, năm 1960 ông Trần Đình Đúc được điều vào công tác ở tỉnh ủy Nghệ An, sau đó được Trung ương điều ra làm tổ trưởng tổ chuyên gia của Đảng ta ở nước bạn Lào.

Dẫu trong muôn vàn khó khăn thử thách, nhưng suốt 32 năm gắn bó với đất nước Lào, tổ công tác do ông phụ trách đã có nhiều đóng góp giúp nước bạn nâng cao ý chí độc lập tự chủ, tinh thần tự lực tự cường, từng bước tự đảm nhiệm công việc, huấn luyện xây dựng Đảng và tăng cường công tác chính trị tư tưởng để hai Tổ quốc anh em sát cánh cùng nhau chiến đấu và chiến thắng, dựng xây đất nước. Nay về nghỉ hưu tại quê hương, không một phút giây nào ông không nghĩ tới đất nước Chăm Pa.
 
Nghĩa tình Việt - Lào qua chuyện đời của người Đảng viên - 1
Vợ chồng ông Trần Đình Đúc đang chăm chút cây hoa Phong Lan - một trong những kỷ vật của nước bạn Lào.

Ông tâm sự: “Tôi luôn xem nước Lào như là quê hương thứ 2 của mình. Những năm qua thấy nước bạn có nhiều bước tiến vượt bậc, đặc biệt Đại hội 9 Đảng cách mạng Nhân dân Lào có sự đổi mới. Các đồng chí lãnh đạo trẻ mới được bầu vào Bộ chính trị và BCH TW Đảng đều thể hiện tinh thần cách mạng, vun đắp cho tình cảm đặc biệt 2 nước Việt - Lào. Điều đó đã làm tôi rất phấn khởi”.

Ngôi nhà của ông đơn sơ, bình dị như bao ngôi nhà khác ở làng quê mộc mạc quê lúa Yên Thành này. Nhưng chỉ khác trong ngôi nhà đó luôn đầy ắp tình cảm dạt dào của 2 nước Việt - Lào, các đồng chí ở đại sứ quán Lào tại Việt Nam luôn coi ngôi nhà ông như như chính gia đình họ. Không riêng gì ông mà vợ con, cháu chắt của ông đều luôn nâng niu, gìn giữ những tấm hình, những kỷ vật của bạn và mang nặng nghĩa tình sâu đậm của hai Tổ quốc anh em, hai nước Việt - Lào.

Có một điều thú vị nữa, đó là trong khuôn viên của mảnh vườn nhỏ, gia đình ông đã khéo léo trồng xen kẽ, hoa trái Việt Nam quyện với hoa trái Lào. Nào hoa Chăm Pa, hay những gốc Chanh, giống Xoài Viên Chăn hàng năm vẫn đều đặn đơm hoa kết trái.

Đặc biệt hơn, các giò hoa Phong Lan quý hiếm của đất nước Lào, được ông đem về chăm chút ở làng quê nước Việt, vẫn tích tụ khí tốt nở hoa, thể hiện tình cảm đặc biệt mà cố Thủ tướng kiêm Tổng bí thư Cay Xỏn Phôn Vi Hản trước đây vẫn thường nói với ông: “Lào - Việt hai nước chúng ta, như sợi cùng dây, như cây cùng cành”.

“Ngày chuẩn bị về nước, tôi đã đến từng vùng đất, thăm bạn bè, đồng chí, bịn rịn chia tay nhau trong lưu luyến nghẹn ngào. Nhân dân Lào đã đã tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống, mong cho tôi luôn được khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc”, ông Đúc tâm sự.

Chính vì vậy lá thư ghi công của Đảng, nhà nước nhân dân Lào tặng ông được con cháu thêu lên lá cờ Tổ quốc, hiện đang được treo ở vị trí trang trọng cùng với nhiều bức ảnh ông chụp chung với các lãnh tụ và nhân dân Lào trong suốt thời gian ông làm việc với bạn, toát lên sự mặn nồng, một tình cảm quốc tế cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng bí thư Cay Xỏn Phôn Vi Hản đã dày công vun đắp.

Cho đến tận bây giờ, dẫu đã chuẩn bị bước sang tuổi cửu tuần, ông Trần Đình Đúc vẫn không thể nào quên những kỷ niệm sâu sắc, những tình cảm, cử chỉ, lời hay ý đẹp mà các đồng chí lãnh tụ Đảng nhân dân cách mạng Lào và nhân các bộ tộc Lào đã dành tặng ông. Tất cả như một lời nhắn nhủ để ông và các thế hệ hôm nay chăm chút và gìn giữ nghĩa tình Việt - Lào ngay tại quê hương mình.
Nghĩa tình Việt - Lào qua chuyện đời của người Đảng viên - 2
Hơn 65 tuổi Đảng vợ chồng ông Đúc luôn là tấm gương để con cháu trong xã noi theo.

Ông Bùi Trọng Long - Bí thư đảng bộ xã Mã Thành tâm sự: “Xóm Lũy chúng tôi rất vinh dự có bác Đúc đã từng có thời gian dài công tác ở nước Bạn Lào. Được xem những tấm hình lưu niệm, được nghe bác Đúc kể lại kỷ niệm những năm tháng công tác với bạn, được chứng kiến và tiếp đón các bạn Lào về đây thăm gia đình, làm cho cho chúng tôi được hiểu thêm về nước bạn Lào, thắt thêm tình cảm đoàn kết gắn bó giữ quê hương với bạn, giữa hai dân tộc anh em, hai nước Việt - Lào”

Chia tay ông - một cán bộ tiền khởi nghĩa, với gần 65 năm tuổi đảng đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp quốc tế cao cả với nước bạn Lào, trong tâm trí mỗi người vẫn không thể quên những dòng chữ chói sáng mà gia đình Hoàng thân Xu Va Nu Vông tặng ông Trần Đình Đúc: “Trọn nghĩa - trọn tình - thủy chung - trong sáng”. Để ở một làng quê thân thương của nước Việt luôn mang nặng nghĩa tình sâu nặng của hai dân tộc Việt - Lào.
 
Thái Dương - Nguyễn Duy