Lâm Đồng:

Nghi vấn nồi cơm điện "lạ" bị gài thuốc nổ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nồi cơm điện phát nổ khiến 2 mẹ con tại tỉnh Lâm Đồng nhập viện, một số người chứng kiến nghi vấn rằng nhiều khả năng chiếc nồi cơm điện đã bị gài thuốc nổ với mục đích trả thù.

Sau khi vụ nổ xảy ra, một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường là anh Phạm Văn Tuấn, chồng của nạn nhân Võ Thị Thí. Theo trình bày của anh Tuấn, khoảng hơn 15h ngày 4/8, sau khi nghe tiếng nổ phát ra kinh hoàng, anh nghe thấy tiếng la hét kêu cứu của vợ con anh là chị Võ Thị Thí (36 tuổi) cùng con gái là Phạm Thị Trang Anh (8 tuổi). Khi anh chạy vào hiện trường thì cả vợ con anh đã ngã vật dưới đất.

Hiện trường vụ nổ.
Hiện trường vụ nổ.

Hậu quả, cháu Trang Anh bị chấn thương toàn thân, trong đó vùng mặt bị nặng nhất. Chị Thí từ vùng bụng trở xuống bị thương khá nặng. Thời điểm đó, theo anh Tuấn, căn nhà của anh đặc quánh làn khói kèm theo mùi thuốc pháo sộc thẳng vào mũi.

Anh Tuấn cho rằng, với những gì đã xảy ra thì trong chiếc nồi cơm điện đã bị gài thuốc nổ nhằm mục đích trả thù, nhưng gia đình anh vốn làm ăn lương thiện, không hề có thù oán với ai.

Tại hiện trường, trần nhà bị xé thủng một lỗ, nhiều đồ đạc trong nhà cũng bị hư hỏng nặng do sức ép từ vụ nổ. Trong khi đó, chiếc nồi cơm điện bị nổ tan tành nhiều mảnh, vương vãi khắp nhà.

Sau vụ nổ, cả 2 mẹ con được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu. Tại đây, chị Thí sau khi đã được các bác sĩ sơ cứu đã có thể tự đi đứng được, trong khi đó, cháu Trang Anh phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ.
Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ.

Ngày 6/8, thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, hiện mắt trái của cháu Trang Anh đã có biểu hiện không nhìn thấy các đồ vật xung quanh, hiện con mắt còn lại đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Thông tin cho biết, trước đó ngày 1/8, chiếc nồi cơm điện này được phát hiện nằm ở trước quán cà phê của gia đình chị gái chị Thí tên là Thúy (39 tuổi), ở đường Đặng Thái Thân, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm chị Thúy nhặt được chiếc nồi cơm điện, bên trong có một cuộn dây dùng để cắm nồi. Mấy ngày sau vẫn không thấy có người đến nhận, chị Thúy đã đem cho em gái đến lấy về nấu cơm. Ngày 4/8, khi chị Thí mang về nhà rồi cắm điện nấu cơm thì nồi điện phát nổ.

Nói về chiếc nồi cơm điện này, chị Thúy cũng nghi vấn rằng trong nồi cơm điện đã bị đặt thuốc nổ.

Thông tin của Dân trí cho biết, hiện công an TP Đà Lạt đã gửi mẫu nồi cơm điện phát nổ được thu thập tại hiện trường đến Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để giám định. Nguyên nhân cũng như toàn bộ vụ nổ vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra.

Bình Huy - Viết Hảo