Nghi vấn nam thanh niên tự chặt tay do trầm cảm

(Dân trí) - Theo thông tin từ cơ quan công an, L.V.N bước ra từ nhà tắm với 1 cánh tay bị đứt lìa, nói với người thân là mình bị chặt tay. Tuy nhiên, kết quả xác minh ban đầu cho thấy, có khả năng nam thanh niên này đã tự chặt tay mình.

L.V.N được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng cánh tay trái bị đứt lìa ngang cổ tay.
L.V.N được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng cánh tay trái bị đứt lìa ngang cổ tay.

Chiều ngày 12/12, ông Lê Văn Thủy – Trưởng Công an xã Quang Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, chiều ngày 8/8, L.V.N (SN 1989, trú tại xóm 10, xã Quang Sơn) bước ra từ nhà tắm của gia đình và thông báo với mẹ là mình vừa bị chặt tay đồng thời nhờ mẹ băng bó vết thương.

Cánh tay trái của N. bị đứt lìa đoạn ngang cổ tay. Sau khi sơ cứu và bảo quản phần đứt lìa trong thùng nước đá, L.V.N được gia đình chuyển đến Bệnh viện 115 để xử lý vết thương. Tại đây, các bác sỹ đã nối thành công cánh tay bị đứt lìa cho nam thanh niên này.

“L.V.N là người hiền lành, có thời gian dài làm việc ở miền Nam và mới trở về địa phương được khoảng hơn 2 tháng nay. Chúng tôi nghiêng về giả thuyết N. bị trầm cảm nên tự chặt tay của mình. Tuy nhiên, do gia đình không yêu cầu điều tra nên công an không xác minh nguyên nhân sự việc”, ông Lê Văn Thủy cho hay.

Thông tin từ Bệnh viện 115 Nghệ An thì sau khi phẫu thuật nối thành công cánh tay, hiện bệnh nhân L.V.N đang tiếp tục được theo dõi để xem khả năng phục hồi các chức năng của cánh tay trái.

Hoàng Lam