Nghệ An:

Nghỉ lễ, người dân đổ xô lên rừng tắm thác

(Dân trí) - Thay vì xuống biển như mọi năm, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay nhiều người dân Nghệ An đã chuyển hướng lên rừng tắm thác, thưởng thức các đặc sản của đồng bào vùng cao.

Du khách đổ về thác Khe Kèm (Vườn Quốc gia Pù Mát, Con Cuông, Nghệ An) trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Du khách đổ về thác Khe Kèm (Vườn Quốc gia Pù Mát, Con Cuông, Nghệ An) trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay trùng với kỉ niệm 4 năm ngày cưới nên gia đình chị Thương (Tp Vinh, Nghệ An) tổ chức một buổi "phượt" núi. Đích đến của cả nhóm là thác Khe Kèm (xã Yên Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An).

Thác Khe Kèm cách Tp Vinh 130km, cách thị trấn Con Cuông khoảng 25km. Đây được coi là một kỳ thú của thiên nhiên ban tặng cho Vườn quốc gia Pù Mát. Với độ cao 500m, dốc khoảng 800m, nước từ trên cao đổ xuống mạnh qua 3 thang bậc, tung bọt trắng xóa, Khe Kèm được ví như nàng công chúa ngủ trong rừng vừa mới được đánh thức.

“Xuất phát từ thành phố lúc 6h sáng nhưng mãi đến gần 10h chúng tôi vẫn chưa vào được đến thác vì không ngờ là người đổ đến đây nhiều như thế. Đường vào thác tắc mấy cây số bởi người, xe chen nhau. Đông khủng khiếp, trên bờ, dưới nước toàn người là người nhưng không khí trong lành, nước sạch, mát lạnh, tắm xong lại được thưởng thức món gà nướng, xôi tím của đồng bào ở đây thì đúng là một trải nghiệm rất thú vị”, chị Thương cho hay.

Giá cả các loại dịch vụ ở đây đều đã được niêm yết công khai nên du khách không phải lo chuyện “chặt chém” dù lượng khách đổ về đây rất đông. Vé vào cổng 50 nghìn đồng, một con gà nướng có giá 250 nghìn đồng, đặc sản cá mát sông Giăng 160 nghìn đồng/đĩa, xôi 40 nghìn đồng/đĩa, cơm lam 20 nghìn đồng/ống…

“Gia đình mình đi 5 người mà ăn uống tẹt ga cũng chỉ hết gần 700 nghìn, tính ra chỉ mất hơn 100 nghìn đồng/ người mà được thưởng thức đặc sản cá mát sông Giăng, gà đồi, cơm lam, xôi tím. Do lượng khách quá đông, có lẽ là vượt cả dự tính của các chủ hàng nên những người đến muộn không có đủ thức ăn nhưng hoàn toàn không có chuyện chặt chém”, anh Tuấn Linh – một du khách đến từ huyện Nghi Lộc cho biết.

Không có điều kiện đi xa như anh Tuấn Linh, chị Thương, nhóm bạn của anh Cao Tiến Quang (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) chọn đảo chè ở Thanh An (Thanh Chương, Nghệ An) đi chơi trong dịp nghỉ lễ 1/5. Không gian thoáng đãng, đồi chè xanh ngút mắt với những hồ nước bao quanh, đảo chè Thanh An thực sự là điểm đến lí tưởng của các bạn trẻ thích “xê dịch”.

Sau khi tham quan đảo chè Thanh An, Quang cùng các bạn ngược lên Ngọc Lâm (Thanh Chương) tắm thác Sai Mưa. Để vào được đến thác, mọi người phải vượt chặng đường khá xa với 5 quãng suối, nhiều đoạn đường đất đá. Bởi vậy, đứng trước khung cảnh hoang sơ, tráng lệ của thác Sai Mưa, du khách không khỏi choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó.

“Trời nắng, được ngâm mình dưới làn nước mát lạnh của thác, nghe âm vang hùng vĩ của núi rừng thấy thực sự thư thái, những mệt mỏi đều tan biến cả. Chi phí cho chuyến đi không nhiều nên vào dịp cuối tuần có lẽ bọn em cũng sẽ tổ chức tiếp các chuyến “phượt” như thế này để gắn kết mọi người với nhau”, Quang cho biết.


Thỏa thích vùng vẫy trong làn nước trong vắt của khe Nước Mọc (xã Yên Khê, Con Cuông, Nghệ An).

Thỏa thích vùng vẫy trong làn nước trong vắt của khe Nước Mọc (xã Yên Khê, Con Cuông, Nghệ An).


Tại thác Khe Kèm, trên bờ, nước nước đều đông đặc người (ảnh Hoàng Thủy).

Tại thác Khe Kèm, trên bờ, nước nước đều đông đặc người (ảnh Hoàng Thủy).


Lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong kỳ nghỉ ngược rừng.

Lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong kỳ nghỉ "ngược rừng".


Hay khám phá vẻ đẹp của đảo chè xanh ngắt ở Thanh An (Thanh Chương, Nghệ An).

Hay khám phá vẻ đẹp của đảo chè xanh ngắt ở Thanh An (Thanh Chương, Nghệ An).


Du khách khám phá đảo chè bằng thuyền trên dòng nước xanh trong.

Du khách khám phá đảo chè bằng thuyền trên dòng nước xanh trong.


Đây thực sự là một trải nghiệm mới mẻ và lý thú.

Đây thực sự là một trải nghiệm mới mẻ và lý thú.


Vẻ đẹp nên thơ của đảo chè Thanh An là nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi.

Vẻ đẹp nên thơ của đảo chè Thanh An là nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi.


Du khách vượt quãng đường hoang sơ đến với thác Sai Mưa.

Du khách vượt quãng đường hoang sơ đến với thác Sai Mưa.


Và đằm mình trong dòng nước mát lạnh.

Và đằm mình trong dòng nước mát lạnh.


Khám phá vẻ đẹp của thác Sai Mưa.

Khám phá vẻ đẹp của thác Sai Mưa.


Du khách tự chuẩn bị bữa trưa cho mình với gà đồi, cá khe. Thưởng thức những món ngon tự tay mình chuẩn bị giữa khung cảnh hoang sơ của núi rừng thực sự là một trải nghiệm vô cùng thú vi đối với nhiều thực khách.

Du khách tự chuẩn bị bữa trưa cho mình với gà đồi, cá khe. Thưởng thức những món ngon tự tay mình chuẩn bị giữa khung cảnh hoang sơ của núi rừng thực sự là một trải nghiệm vô cùng thú vi đối với nhiều thực khách.

Hoàng Lam

Nghỉ lễ, người dân đổ xô lên rừng tắm thác - 13