Nghi án mẹ tiêm thuốc độc vào người 2 con trai

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì suy đa cơ quan, 2 bệnh nhi được chẩn đoán bị nhiễm độc thuốc diệt cỏ Paraquat. Khai thác bệnh sử bước đầu ghi nhận, trước đó do mâu thuẫn với chồng, mẹ 2 cháu đã dùng kim tiêm thuốc độc vào người các con.

Ngày 2/12, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết, bệnh viện đang điều trị tích cực cho 2 anh em ruột là bé H.B.Q (7 tuổi) và bé H.Q.E (3 tuổi, ngụ tại Châu Đốc, An Giang). Trước đó, 2 bé đã được bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng suy gan, xơ phổi,… biểu hiện nhiễm độc rất nặng.

TS.BS Phạm Văn Quang, Phó khoa Hồi sức Chống độc, cho biết, sau khi tiếp nhận 2 bệnh nhi, các bác sĩ thăm khám lâm sàng thì ghi nhận cả hai đều bị vàng da. Các kết quả kiểm tra hình ảnh ghi nhận kết luận suy gan, xơ phổi của bệnh viện tuyến dưới là hoan toàn chính xác. Qua những biểu hiện trên, các y bác sĩ nghi ngờ hai bệnh nhi đã bị trúng độc nặng nên tiến hành các xét nghiệm kiểm tra. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra được thực hiện tại bệnh viện không xác định được độc tố trong cơ thể của bệnh nhi.

Mâu thuẫn của cha mẹ gây họa cho 2 con 

Mâu thuẫn của cha mẹ gây họa cho 2 con 

Để làm rõ nguyên nhân dẫn tới những diễn biến bất thường ở 2 bệnh nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã quyết định chuyển mẫu máu và mẫu nước tiểu của 2 bé đến Trung tâm Giám định Pháp y TPHCM nhờ xét nghiệm. Kết quả cho thấy, cả nước tiểu và máu của 2 bé trên đều bị nhiễm độc thuốc diệt cỏ Paraquat.

Qua điều tra bệnh sử từ anh Huỳnh Văn Bảo (33 tuổi, cha ruột của các bé) ghi nhận, hơn 1 tháng trước, anh cùng vợ là Nguyễn Thị Bé Đào (27 tuổi) đưa con từ An Giang về quê ngoại ở Vũng Tàu chơi. Do cuộc sống gia đình khó khăn nên trong thời gian ở chơi bên ngoại, anh đã trao đổi với vợ về ý định lên Sài Gòn tìm việc làm thì bị chị Đào ngăn cản. Bất đồng quan điểm, hai vợ chồng dẫn tới cãi vã. Trong lúc nóng giận, anh Bảo đã đánh chị Đào. Sự việc trở nên phức tạp khi gia đình vợ gọi công an địa phương đến bắt anh Bảo về hành vi bạo hành.

Sau khi công an lấy lời khai, anh Bảo đã được cho về song những căng thẳng của vợ chồng vẫn không thể giải quyết. Hai người tính việc ly hôn, mỗi người nuôi một đứa con song chị Đào không đồng ý nhường quyền nuôi con cho chồng. Bế tắc, anh Bảo trở lại quê nội ở An Giang thì ít ngày sau nhận được điện thoại từ gia đình bên ngoại thông báo “lên mà đón hai đứa con về, nếu để ở đây thì chúng sẽ chết”.

Người cha nghẹn ngào: “Tôi lên đến nơi thì 2 thằng bé đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Sau nhiều ngày điều trị nhưng không thuyên giảm, bác sĩ quyết định chuyển con tôi lên Bệnh viện Nhi Đồng 1. Thằng bé lớn nói với tôi, mẹ đánh anh em con và chích kim tiêm vào người đau lắm. Mâu thuẫn là chuyện của hai vợ chồng, tôi không nghĩ cô ấy lại can tâm xuống tay hại các con do chính mình mang nặng đẻ đau”.

TS.BS Phạm Văn Quang cho biết, Paraquat là loại thuốc diệt cỏ rất độc nên việc điều trị cho hai bệnh nhi đang gặp nhiều khó khăn. Dù bệnh viện đã nỗ lực cứu chữa nhưng sức khỏe của bé trai 3 tuổi đang rất nguy kịch. Sức khỏe của bé 7 tuổi cũng đang xấu dần, tiên lượng rất dè dặt.

Trước những thông tin khai thác được, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã quyết định trình báo vụ việc lên Công an quận 10, TPHCM. Hiện cơ quan công an TPHCM đang phối hợp với Công an Vũng Tàu điều tra vụ việc.
 
Được biết, từ ngày hai bé nhập viện đến nay, chỉ có người cha và gia đình bên nội chăm sóc.

Vân Sơn