1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

TPHCM:

Nghi án hai bảo vệ bị sát hại dã man trong khu biệt thự

(Dân trí) - Cánh cửa vừa mở, chủ căn biệt thự kinh hoàng phát hiện xác một bảo vệ nằm gục bên vũng máu. Cách đó vài mét là một nhân viên bảo vệ khác cũng đã tử vong vì nhiều thương tích trên người.

Nghi án hai bảo vệ bị sát hại dã man trong khu biệt thự - 1
Hiện trường phát hiện 2 bảo vệ chết bên trong

Vụ án mạng được phát hiện vào khoảng 18h chiều 5/3 tại căn nhà số A31 Khu biệt thự Tuổi Trẻ (Khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TPHCM).

Thông tin ban đầu, do thường xuyên đi công tác nên chủ căn biệt thự trên đã thuê 2 nhân viên bảo vệ là các anh Phạm Văn Hà (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) và Nguyễn Tuấn Thành (41 tuổi, quê Bến Tre) để trông coi nhà và tài sản bên trong.

Mỗi lần đi công tác bà chủ nhà thường xuyên gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, lần này bà gọi mãi vẫn không thấy ai nhấc máy. Vội vàng về đến nhà thì phát hiện hai bảo vệ đã chết.

Vụ việc ngay sau đó được cấp báo cơ quan chức năng, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai nạn nhân. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy căn nhà có dấu hiệu của việc đột nhập, thi thể các nạn nhân nằm chết gần bể bơi và bậc tam cấp phía sau biệt thự. Cơ quan công an còn phát hiện một số con dao có thể có liên quan đến vụ án.

Nghi án hai bảo vệ bị sát hại dã man trong khu biệt thự - 2
Gần 23h cùng ngày thi thể các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường

Qua quan sát, hiện trường nơi vụ án xảy ra là căn biệt thự mới xây có tường vây quanh khá kiên cố. Tuy nhiên, khu vực này khá vắng vẻ, xung quanh là rạch nước và cánh đồng hoang.

Đến gần 23h cùng ngày thi thể các nạn nhân được đưa đi khám nghiệm tử thi. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Trung Kiên