1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An: Một nhà báo bị côn đồ đâm chết

Vào lúc 21h30 tối qua 7/12, nhà báo Nguyễn Hùng Vỹ, phóng viên thường trú báo Thương mại tại Nghệ An đã bị một đối tượng côn đồ đâm chết do... vào nhầm phòng hát karaoke.

Sự việc xảy ra tại quán karaoke số 72, đường Nguyễn Sỹ Sách (TP Vinh). Lúc đó, phóng viên Hùng Vỹ (SN 1968) đang hát karaoke cùng các đồng nghiệp tại phòng số 7, tầng 4. Một lúc sau, anh Vỹ đi ra ngoài và không thấy quay trở vào.

Linh tính có chuyện chẳng lành, đồng nghiệp đi ra ngoài tìm thì thấy một chiếc giày của anh Vĩ nằm ngay tại phòng số 9. Lúc mọi người chạy xuống thì anh Vỹ đã được chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, do vết dao đâm trúng tim nên anh Vỹ đã mất không lâu sau đó.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường. Khám nghiệm phòng karaoke số 9, lực lượng công an thu được nhiều vết máu còn sót lại trên ghế ngồi. Số thanh niên trong phòng karaoke số 9 đã bị triệu tập về Công an Thành phố để lấy lời khai.

Rạng sáng nay, thủ phạm sát hại nhà báo Hùng Vỹ đã bị Công an thành phố Vinh bắt khi đang lẩn trốn tại một nghĩa địa. Cơ quan điều tra cho biết, đối tượng là Nguyễn Văn Bảo, 21 tuổi, trú tại xã Hưng Lộc.

Tại cơ quan điều tra, Bảo khai do mâu thuẫn vào nhầm phòng hát, Bảo đã cầm dao đâm một nhát vào anh Hùng Vỹ. Công an đang hoàn tất hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình với Bảo về tội giết người.

Theo VietNamnet, VnExpress