Nghệ An, Hà Tĩnh “vật lộn” với nắng nóng bất thường
(Dân trí) - Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt nắng nóng bất thường đầu mùa hè năm nay, mỗi ngày Nghệ An và Hà Tĩnh có đến hàng trăm trẻ phải nhập viện. Nóng bức, chật chội, quá tải khiến người dân nơi đây phải căng mình tìm mọi cách để “hạ hoả”.
Bệnh nhi tăng đột biến
Bác sỹ Nguyễn Trí Quý - Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết: Những ngày cuối tuần qua do nắng nóng nên lượng bệnh nhận đến điều trị tăng một cách đột biến. Theo đánh giá ban đầu, 70% số cháu đến điều trị tại đây là do đợt nắng nóng khó lường hiện nay gây ra. Nguyên nhân là do trời nắng khiến độ ẩm cao trong khi trong nhà lại ẩm ướt. Các chứng bệnh xuất hiện nhiều nhất là viêm đường hô hấp cấp, tiếp đến là ỉa chảy và bệnh tiết niệu.
Việc tăng đột biến bệnh nhân khiến Khoa nhi của Bệnh Viện Đa khoa Hà Tĩnh trở nên quá tải. Chỉ tính riêng 3 ngày cuối tuần vừa qua, ngày nào khoa cũng tiếp nhận không dưới 90 cháu, trong khi khả năng tiếp đón của khoa chỉ giới hạn chưa đầy 50 giường bệnh.
Để đáp ứng khả năng điều trị cho các cháu, bệnh viện đã huy động cả giường cũ đã thanh lý trước đó, kê tràn ra cả hành lang bên cạnh để đủ chỗ cho bệnh nhân nằm. Ngoài ra, bệnh viện cũng phải tăng cường y bác sỹ trực cả ngày nghỉ để khám chữa cho bệnh nhân.
Chỉ tính 10 ngày cuối tháng 3, số lượt trẻ em đến Bệnh viện Nhi Nghệ An khám lên đến gần 300 bệnh nhân/ngày (tăng trên 100 bệnh nhân so với trước đó).
Đặc biệt trong hai ngày 26/3 và 2/4 thì số bệnh nhân nhập viện trong ngày vượt mức trên 300 bệnh nhân. |
Tại Nghệ An - tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt nóng đầu mùa hè 2007, mọi sinh hoạt của người dân đã bị đảo lộn. Đau đầu nhất là trẻ em “đua nhau” nhập viện. Chiều nay 2/4, các hành lang Bệnh viện Nhi Nghệ An đều chật cứng người. Khoa nhi của bệnh viện này đã quá tải đến mức người dân phải đưa các cháu ra ngoài chờ thời tiết giảm.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó trưởng phòng kế hoạch - tổng hợp (Bệnh viện Nhi Nghệ An) cho biết: Không phải chỉ mấy ngày này bệnh nhân mới tăng nhanh mà gần một tháng nay tình trạng trên đã diễn ra. Đây là thời điểm giao mùa, nắng nóng thất thường nên trẻ em rất dễ mắc bệnh. Những khoa luôn giữ “kỷ lục” về mức bệnh nhân đến khám từ 45 đến 55 bệnh nhân/ngày là khoa hô hấp, tiêu chảy…
Những ngày cuối tháng 3 nắng nóng, số giường bệnh ở đây đã quá tải. Có ngày bệnh viện tiếp nhận đến 270 bệnh nhân, trong khi chỉ tiêu giường bệnh chỉ có 220 bệnh nhân.
Điện tử ế ẩm, điện lạnh “sốt”
![]() Quạt điện - mặt hàng bán chạy nhất những ngày qua. |
Nếu như nắng nóng khiến hàng trăm gia đình phải “sốt vó” vì con cháu bệnh tật thì lại là cơ hội để nhiều chủ cửa hàng, doanh nghiệp điện lạnh kiếm tiền.
Tại thị xã Hà Tĩnh, dọc các tuyến đường tập trung nhiều hàng điện tử điện lạnh như Trần Phú, Phan Đình Phùng... không khí người dân mua các mặt hàng “chống nóng” như tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ đã nhộn nhịp hẳn lên dù chỉ mới bước vào đầu hè.
Một nhân viên của Siêu thị Mitraco cho biết: Cùng với sự giảm giá của nhiều mặt hàng điện tử điện lạnh, nắng nóng mấy ngày qua khiến người dân đến siêu thị rất đông. Siêu thị đã chủ động nguồn hàng nên không để xảy ra tình trạng khan hiếm khiến bên ngoài tăng giá như như các năm trước.
Ông Nhân, chủ doanh nghiệp điện tử điện lạnh tư nhân lớn nhất Hà Tĩnh lại cho hay, mấy ngày qua trong khi hàng điện tử ế ẩm thì mặt hàng điện lạnh lại “sốt”. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, ngoài việc chủ động mặt hàng, doanh nghiệp buộc phải điều chuyển nhiều nhân viên ở các bộ phận khác sang phục vụ tại quầy hàng điện lạnh.
Còn chị Ánh, chủ cửa hàng điện tử điện lạnh Hùng Cường - khối 3 phường Nam Hồng - thị xã Hồng Lĩnh cho hay: “Nắng nóng khiến nhiều người bỏ suy nghĩ chờ hàng hạ giá mới mua. Đó cũng là lý do dù mới đầu mùa nóng nhưng khách đến cửa hàng khá đông”. Ngoài thông tin số lượng người đến xem và mua tăng trong dịp nóng, chị Ánh còn cho biết, so với Tết Đinh Hợi dù các mặt hàng tủ lạnh tăng từ 50 đến 100 ngàn đồng nhưng lượng bản ra vẫn không giảm.
Quán bia kín mít chỗ ngồi
Đợt nắng nóng vừa qua lại rơi đúng hai ngày nghỉ cuối tuần nên là dịp để hàng ngàn người dân tại Nghệ An đổ xô xuống vùng biển Cửa Lò. Lượng người đổ về qúa đông khiến nhiều quán và nhà hàng chưa kịp chuẩn bị đón du khách rơi vào trạng thái bị động.
Anh Tuấn, một chủ quán sát mép biển Cửa Lò cho hay, “không ngờ khách kéo xuống đây đông quá. Bình thường quán em đáp ứng đủ cho cả vài trăm khách, nhưng hôm qua quán mới chỉ phục vụ được phân nửa”.
Tại các quán nhậu có tiếng của thành phố Vinh như Cầu Thông, Sóng Quỳnh, Công Phú, và nhiều quán mới mọc lên tại công viên trung tâm Nguyễn Tất Thành gần như “cháy” chỗ ngồi vào tầm từ 5 giờ trở về đêm. Để tìm được một chỗ ngồi giải khát lý tưởng gần như rất khó.
Tại Hà Tĩnh, tất cả các quán bia hơi nằm trước cổng nhà máy bia Hà Tĩnh, thuộc tuyến đường 26/3 gần như kín chỗ. Suốt đoạn đường chừng nửa cây số, hàng trăm chiếc xe dựng la liệt trước cổng. Ánh đèn điện từ các quán mở tận đêm khuya.
Nhiều chủ quán khi được hỏi lượng khách đưa ra lý do quán đông khách là do nắng nóng bất thường, nhưng cũng là dịp từ sau tết chưa có dịp gặp mặt nhau nên lấy lý do “uống bia hơi đầu mùa” để gặp mặt. |
Văn Dũng - Nguyên Nghĩa - Minh San