1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngã vào xô nước lau nhà, cháu bé 15 tháng tuổi nguy kịch

(Dân trí) - Thấy mẹ mang xô nước vào lau nhà, cháu bé 15 tháng tuổi lân la lại gần để nghịch. Người mẹ không để ý, vài phút sau quay lại đã thấy con ngã cắm đầu trong xô, bất động.

Trưa 18/1, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) tiếp nhận trường hợp của cháu Trần Văn B (15 tháng tuổi), con chị Lê Thị Hoa, trú tại quận 1, TPHCM, trong tình trạng tím tái, gồng cứng người. Sau khi tiến hành cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị tổn thương não do bị ngạt thở quá lâu, thiếu ô xi đưa máu lên nuôi não; đồng thời trong phổi cháu có nước.

 

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, chị Hoa mẹ cháu xách xô nước vào lau nhà bếp, bé B chập chững lại đứng cạnh xô để nghịch nước. Sau khoảng 10 phút mải lau sàn nhà, chị Hoa quay lại mới phát hiện con trai đã cắm đầu vào xô nước, hai chân giơ lên trời, bất động.

 

Ngay lập tức chị Hoa hô hoán cầu cứu, nhiều người sống gần gia đình chạy tới sơ cứu cho cháu bé rồi đưa vào viện cấp cứu. Theo các bác sĩ, việc ngạt nước quá lâu sẽ khiến nạn nhân bị ngưng thở, máu không đến não nên cơ quan này bị tổn thương. Tình trạng xấu nhất, bệnh nhân có thể tử vong tại chỗ.

 

Cháu B hiện vẫn đang phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

 

Vân Sơn