1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nạn nhân vụ lật xe ở Lào kể lại giây phút đối diện “thần chết”

(Dân trí) - “Lúc đó cả xe gần như đang thiu thiu ngủ thì bỗng có tiếng động mạnh rồi rung lắc dữ dội, tiếng kính vỡ va vào nhau loảng xoảng. Ngồi ở hàng ghế cuối, tôi bị hất tung lên đập đầu vào trần ô tô rồi ngất lịm đi...”.

Đó là ký ức của bà L.T.H (50 tuổi, Lạng Sơn) về vụ tai nạn lật xe kinh hoàng xảy ra trên đất Lào, vào lúc 14h ngày 20/4. Khi đó trên xe đang chở 36 khách du lịch từ Sơn La và Hà Nội đi Lào - Thái Lan.

Khi tai nạn xảy ra, các nạn nhân hoảng loạn, đập vỡ cửa kính cố thoát ra ngoài. Hầu hết mọi người đều bị thương nặng và có 3 người đã tử vong.

Tại khoa Tim mạch lồng ngực - Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), 4 nạn nhân đã được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Nghệ An ra, gồm vợ chồng ông Tống Văn Lọt (68 tuổi, Lạng Sơn) và bà Quàng Thị Ọt (62 tuổi), ông Nguyễn Tiến Lộc (70 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) và bà L.T.H. Cả 4 bệnh nhân đều bị chấn thương vùng ngực, tràn dịch màng phổi phải và nhiều chấn thương phần mềm khác.
 
Ông Lộc vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại giây phút lật xe. Ảnh: P.Oanh

Ông Lộc vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại giây phút lật xe. Ảnh: P.Oanh

Vừa được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tiến hành làm phẫu thuật, ông Tống Văn Lọt dù còn yếu nhưng vẫn không giấu nổi vẻ kinh hoàng trên nét mặt. Giọng thều thào, ông kể lại: "Tôi nhớ lúc đó cả đoàn vừa ăn cơm xong và đang ngà ngà ngủ thì bỗng có tiếng động lớn. Mọi người hoảng sợ nhìn ra ngoài thì biết là xe đang lên cầu nhưng đi chệch sang bên phải va vào thành cầu làm vỡ toang một mảng lớn. Liền sau đó chiếc xe bị hất tung lên rồi đổ nhào xuống suối. Mọi chuyện về sau này thì tôi không biết gì nữa".

Nằm ở giường bên cạnh, bà Quàng Thị Ọt bị thương nặng hơn chồng, gương mặt thất thần, đầy vết thâm tím. May mắn sống sót nhưng những gì vừa trải qua dường như quá sức chịu đựng với bà.

Nạn nhân Nguyễn Tiến Lộc (70 tuổi) dù thoát khỏi "thần chết" nhưng ông quá đau đớn khi mất cùng lúc 2 người thân. Ông cho hay, ông đi cùng một người anh rể và một người anh họ, nhưng chỉ có mình ông may mắn sống sót.

Bệnh nhân thứ tư hiện đang điều trị tại khoa Tim mạch - lồng ngực của Bệnh viện Việt Đức là bà L.T.H. Bị chấn thương nặng vùng ngực cộng tràn dịch màng phổi, bệnh nhân còn bị thương ở vùng miệng, mắt phải khâu. Khi được hỏi về vụ tai nạn, bà nhớ lại: "Hai vợ chồng tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, vào thời điểm đó thì đang say ngủ. Bất thình lình tôi nghe thấy tiếng rầm chói tai, rồi có cảm giác người bị hất tung lên đập vào trần xe. Tôi với tay tìm chỗ bấu vào nhưng lúc đó không làm chủ được nữa, người chao đảo rồi lao theo xe luôn. Sau đó tôi cứ lịm dần, chỉ có mê man nghe thấy tiếng người kêu, rên, và có những tiếng Nam mô a di đà Phật nữa.

Rồi tôi nghe thấy tiếng chồng tôi gọi tên, tôi tỉnh lại, thấy mọi người nằm chồng chất lên nhau, có nhiều máu chảy. Hoảng quá, tôi lấy tay sờ lên đầu thì thấy máu đầy tay, mắt tôi ù đi không nhìn rõ gì nữa. Đến bây giờ nhớ lại tôi chỉ còn mang máng đó là chiếc xe đã đi rất nhanh và đi chệch hướng đâm vào lan can cầu, bị hất tung lên trước khi đổ nhào xuống".
 
Được biết chồng bà H. cũng may mắn thoát chết, đang được cấp cứu tại khoa Chấn thương chỉnh hình.

Trao đổi PV Dân trí, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước - Trưởng khoa Tim mạch lồng ngực - Bệnh viện Việt Đức cho biết, với những trường hợp bị chấn thương ở vùng ngực dẫn đến tràn dịch màng phổi, lại phải di chuyển từ xa đến bệnh viện là rất nguy hiểm. Tuy nhiên hiện tại tình trạng của 4 bệnh nhân đã khá hơn nhiều sau khi được tiến hành làm phẫu thuật.

Phạm Oanh