1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Cần Thơ:

Nạn nhân vụ cháy cửa hàng giày là gia đình đại tá về hưu

(Dân trí) - Sau vụ cháy tại cửa hàng bán giày làm 3 người chết xảy ra sáng nay, Sở Cảnh sát PCCC phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan đã tổ chức họp báo để thông tin nhanh vụ việc tới các cơ quan báo chí.

Ngọn lửa bốc lên từ cửa hàng giày MT lúc 2h sáng nay (ảnh bạn đọc cung cấp)
Ngọn lửa bốc lên từ cửa hàng giày MT lúc 2h sáng nay (ảnh bạn đọc cung cấp)

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ (ảnh Phạm Tâm)
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ (ảnh Phạm Tâm)

Hiện trường bên trong căn nhà bị cháy (ảnh Phạm Tâm)
Hiện trường bên trong căn nhà bị cháy (ảnh Phạm Tâm)

Đại tá Huỳnh Thới An - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Cần Thơ - cho biết: "Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã có mặt kịp thời để làm công tác cứu nạn và đã cứu được một bé gái là nhân viên bán giày đang ở trên sân thượng. Nhưng đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng và đau lòng, chúng tôi xin chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân”.

Căn nhà bị cháy do ông Đoái Phước Triều (SN 1955) - Đại tá Quân đội về hưu - làm chủ. Nhà gồm một trệt, một lầu, đã cho người khác thuê lại mặt tiền ở tầng trệt để kinh doanh giày dép mấy năm nay. Khi vụ cháy xảy ra, người con trai đầu của ông Triều tên Đoái Phước Mến (công tác tại Phòng CSGT TP Cần Thơ) đang đi ra ngoài xem đá bóng nên thoát nạn. Ba người còn lại là ông Triều cùng vợ là bà Võ Nguyên Phương Nga (SN 1956, làm việc ở Bệnh viện Đa khoa TP) và chị Đoái Thị Phương Đào (SN 1988, đang công tác tại phòng Quản lý Hành chính, Công an TP Cần Thơ) đều bị mắc kẹt trong đám cháy và tử vong.  
 
Khi lực lượng chức năng phá được cửa vào thì thấy bà Nga chết trong tư thế ôm chặt bồn cầu, ông Triều nằm bên cạnh, còn người con gái nằm chết trước cửa nhà vệ sinh.

Đại tá Huỳnh Thới An (đứng) phát biểu tại buổi họp báo (ảnh Phạm Tâm)
Đại tá Huỳnh Thới An (đứng) phát biểu tại buổi họp báo (ảnh Phạm Tâm)

Đại tá Huỳnh Thới An cũng cho biết, do căn nhà không có lối thoát hiểm, lại chứa nhiều đồ dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau 2 giờ sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng chức năng cơ bản đã khống chế, làm lạnh, làm nguội và đến 5h sáng thì dập tắt được đám cháy. "Hiện tại, Sở Cảnh sát PCCC đã giao nhiệm vụ lại cho Công an CSĐT công an TP Cần Thơ khoanh vùng, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy” - Đại tá An cho biết.

Sáng cùng ngày, ông Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều - thông tin thêm: Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng có liên quan ngay lập tức vào cuộc để cứu nạn và điều tra nguyên nhân, trước mắt Quận ủy, UBND quận Ninh Kiều tổ chức thăm viếng và hỗ trợ mỗi nạn nhân 4,5 triệu đồng để làm thủ tục an táng tại nghĩa trang Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Phạm Tâm