1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Nam sinh lớp 11 lao mình xuống dòng nước lũ cứu thầy cô

(Dân trí) - Sáng ngày 19/9, trên đường tới trường, em Nguyễn Hữu Thắng, học sinh lớp 11A4 trường THPT Cù Huy Cận (xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Tĩnh Hà Tĩnh) nghe tiếng kêu cứu thất thanh của thầy cô giáo khi bị lật thuyền. Em lập tức lao mình xuống dòng nước chảy xiết cứu thầy cô.

Hai người bị nạn đang công tác tại trường THPT Cù Huy Cận (xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang) là thầy Nguyễn Trần Hữu (GV dạy Toán) và vợ là cô Trần Thị Mạnh (GV dạy GDCD) .

Do mấy ngày mưa lớn, nước ngập sâu nên hai vợ chồng thầy Hữu phải đi dạy bằng thuyền. Khi đang chèo thuyền đến đoạn đường thôn Mỹ Ngọc, xã Đức Lĩnh (gần cổng trường THPT Cù Huy Cận), thuyền bất ngờ bị lật, cả thuyền và hai thầy cô bị cuốn vào dòng nước sâu.

Dòng nước xoáy nơi thầy cô giáo bị lật thuyền (Ảnh: Đậu Tình)
Dòng nước xoáy nơi thầy cô giáo bị lật thuyền (Ảnh: Đậu Tình)

Vừa lúc đó, em Thắng đang trên đường tới trường, thấy vậy em vội kêu lớn và ngay lập tức lao mình xuống dòng nước xoáy để cứu thầy cô. Sau khi thấy em Thắng lao xuống một số em học sinh khác đã nhanh chóng giúp đỡ em đưa hai thầy cô vào bờ an toàn.

Nhiều học sinh chứng kiến sự việc kể lại, nếu không có sự dũng cảm kịp thời của bạn Thắng thì thầy Hữu và cô Mạnh đã bị nước cuốn vào miệng cống gần đó .

Em Nguyễn Hữu Thắng - Người dũng cảm lao ra dòng nước xoáy cứu thầy cô gặp nạn (Ảnh: Đậu Tình)
Em Nguyễn Hữu Thắng - Người dũng cảm lao ra dòng nước xoáy cứu thầy cô gặp nạn (Ảnh: Đậu Tình)

Sau khi được tin, nhà trường đã đến thăm hỏi và cho hai vợ chồng thầy giáo bị nạn được nghỉ dạy buổi sáng.

Thầy Nguyễn Hữu Toàn -  Hiệu trưởng trường THPT Cù Huy Cận cho hay, hành động cứu thầy cô trong lúc bị nạn của em Thắng và các học trò khác là rất dũng cảm. Nhà trường sẽ tuyên dương hành động đẹp và ý nghĩa này của các em.

Tiến Hiệp