1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Chân dung cuộc sống:

Mưu sinh nơi đất Phật

(Dân trí) - Yên Tử là một danh lam thắng cảnh độc đáo ở miền Đông Bắc nước ta. Không chỉ là một nơi núi non hùng vĩ, cảnh đẹp mê hồn mà đây còn là nơi khai sinh một thiền phái Phật giáo của người Việt Nam, do người Việt Nam sáng lập; đó là thiền phái Trúc Lâm của vua Trần Nhân Tông (1258 - 1308).

Để lên được tận đỉnh núi cao nhất, nơi có ngôi chùa Đồng cổ kính, phải leo qua rất nhiều đoạn đường cheo leo, bậc đá cao ngút đầu, do đó người hành hương thường cố chọn cho mình những hành lí sao cho gọn nhẹ nhất.

Vậy nhưng, mới chỉ được non phần ba quãng đường, du khách đã muốn quẳng hết những gì mình mang theo; đồ ăn, áo rét, máy ảnh ... Và như thế, tự nhiên, trong công việc mưu sinh, đã hình thành một đội quân chuyên gánh đồ thuê cho du khách, mà hầu hết trong số họ là phụ nữ.

Bình thường, những chị em tham gia công việc này sống bằng nghề đồng áng, chăn nuôi hoặc gánh than thuê cho các chủ tư nhân thu mua với tiền công rẻ mạt trên một quãng đường rất vất vả, những đến với công việc mới này, đoạn đường có cực nhọc hơn, nhưng thu nhập của các chị được cải thiện rõ rệt, chính vì thế, trên mỗi khuân mặt kia, dù đầm đìa mồ hôi nhưng khoé mắt đã xuất hiện những niềm vui thực sự.

Mưu sinh nơi đất Phật - 1

Các nam thanh nữ tú “sức dài vai rộng” vẫn phải nhờ tới các chị.

 

Mưu sinh nơi đất Phật - 2

Mưu sinh nơi đất Phật - 3

Người đất Phật

Đôi bàn tay của người phụ nữ gánh thuê gân guốc chai sạn!

 

Mưu sinh nơi đất Phật - 4

Chị gánh tất cả những nhọc nhằn của cuộc sống. 

 

Mưu sinh nơi đất Phật - 5

Chén nước phần nào xua tan đi cơn mệt nhọc.

Mưu sinh nơi đất Phật - 6

Niềm vui sau đoạn đường dài. 

 Việt Hưng