Mục kích đạo tặc “phù thủy” bắt trộm cá sấu như chó con

Trong một vụ trộm hi hữu vừa xảy ra giữa tháng 7 tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, 125 con cá sấu đã bị kẻ trộm hốt sạch chỉ trong 3 giờ đồng hồ. Chủ trại cá chỉ còn biết kêu trời trước thủ đoạn “quái chiêu” của bọn trộm.

Thủ đoạn “khó đỡ” làm cá sấu bất tỉnh rồi bế đi như chó con

 

Vụ trộm xảy ra tại trại nuôi cá sấu của ông Bùi Trung Thu, một doanh nhân hiện đang sinh sống tại TPHCM. Anh Nguyễn Duy Tuyên (SN 1982), người phụ trách kỹ thuật, cũng là người chăm sóc, chịu trách nhiệm trông coi bầy cá thất thần kể lại sư việc như sau:

 

Tối ngày 11/7, như mọi ngày bình thường khác, sau khi cho cá ăn xong xuôi, anh tranh thủ đi một vòng xung quanh khu vực chuồng trại để kiểm tra. Theo dõi một lúc, thấy đàn cá vẫn bình thường, không có gì khác lạ, hai bên cửa chuồng nơi cho ăn vẫn khóa chốt cẩn thận, anh mới yên tâm lên nhà trên ngủ.

 

Đến khoảng 2h sáng, nghe tiếng chó sủa râm ran, anh Tuyên tỉnh dậy soi đèn thử một vòng quanh nhà không thấy có gì khả nghi. Nghĩ rằng lũ chó bị đánh động bởi những người đi bán rau sớm, nên anh Tuyên về phòng tiếp tục đi ngủ.

 

Chỉ còn vài con cá sấu lưa thưa trong trang trại sau vụ trộm hi hữu

Chỉ còn vài con cá sấu lưa thưa trong trang trại sau vụ trộm hi hữu

 

Sáng hôm sau, khi vợ chồng anh ra hồ cho cá ăn thì mới phát hiện điều quái lạ cả hai chuồng cá đã vơi đi hơn nửa, chỉ còn lổm ngổm vài ba con trên bờ. Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, anh Tuyên hoảng hốt cùng người nhà kiểm tra kỹ thì thấy ở mé sau hàng rào sắt B40 cao hơn 5m, phía trên tường bao xung quanh trại đã bị cắt một đoạn dài, chiều rộng đủ cho một người chui vào. Kiểm tra thêm nhiều nơi, mọi người phát hiện ra một số đoạn dây vải đủ loại còn vứt lại vương vãi quanh bức tường rào.

 

Anh Tuyên nhận định: “Có thể bọn trộm đã nhân lúc cá sấu tụ tập ngủ đêm dưới hồ, dùng máy kích điện để bắt. Cá sấu khi bị kích điện sẽ tạm thời “chết lâm sàng”, toàn thân tê liệt tự động nổi lên mặt nước”. Lúc này kẻ gian chỉ việc vớt cá lên dùng dây vải cột miệng từng con, đề phòng lúc cá tỉnh lại.

 

Khi đã cột dây vào mõm để lũ cá không thể gây nguy hiểm, chúng sẽ ôm cá sấu như chó con, tống vào bao tải tẩu tán ra ngoài.

 

Thường thì vào buổi tối, cá sấu thường tập trung ngủ dưới hồ nước nên việc chích điện để bắt cả một mẻ là việc dễ dàng. Hơn nữa, chỉ loại cá sấu lớn đã trưởng thành, nặng khoảng 30kg mới có khả năng tấn công khiến con người khó chống đỡ. Còn những con sấu bé vài tháng tuổi, trên dưới 10kg thường hiền lành, chậm chạp. Vả lại chúng được nuôi từ bé, cách ly hoàn toàn khỏi cá bố mẹ, khỏi cuộc sống hoang dã, nên tập tính săn mồi và tấn công phòng vệ gần như rất thấp.

 

Kế hoạch trộm cắp kín kẽ mang cả xe tải đi “ăn hàng”

 

Theo anh Tuyên, để làm được việc này, kẻ trộm phải đi theo nhóm vài ba người và nắm rõ đặc tính của cá sấu mới dám cả gan chui vào chuồng cá, trộm cả trăm con, nhất là chuồng phía bên ngoài, nơi nhốt các loại cá sấu đã trưởng thành.

 

Theo điều tra sơ bộ của công an thị trấn Long Hải, bọn trộm đã khoắng sạch hơn 100 con cá đang lớn nặng trên dưới 10kg và 25 con loại to 20kg sắp xuất chuồng. Tổng thiệt hại do vụ trộm gây ra lên tới 250 triệu đồng.

 

Tiếp xúc với phóng viên, một cán bộ công an cho biết khu vực chuồng trại nuôi cá sấu nằm trong một mảnh đất rộng khoảng 300m2, cách biệt với xung quanh, được xây dựng khép kín gồm cả ngôi nhà mà vợ chồng anh Tuyên đang ở.

 

Trong đó, hai chuồng cá sấu lại nằm phía sau nhà, được ngăn cách bằng một khoảng sân rộng để đảm bảo an toàn, tránh việc cá sấu sổng ra ngoài tấn công người. Bên ngoài trại cá là mảnh đất trống cỏ mọc um tùm, nên khó xác định dấu vết bọn đột nhập.

 

Điều không may cho chủ cá là chuồng cá khá rộng bị cách ly qua mấy lớp tường rào, bầy chó giữ nhà ban đêm lại nhốt phía sân trên, không thể vào được khu vực nuôi cá, vì thế bọn trộm đã hành động rất trót lọt.

 

Theo thông tin một số người dân sống gần trại cá cung cấp, khoảng chiều tối trước hôm xảy ra vụ trộm, họ nhìn thấy một chiếc xe tải loại nhỏ lởn vởn gần khu nuôi cá nhưng đến hôm sau thì không thấy đâu nữa. Lúc đầu những người dân này đều nghĩ đấy là xe chở thức ăn cung cấp cho trại cá nên không để ý. Cho đến khi sự việc diễn ra nhiều người mới nhớ đến và cho rằng nó là phương tiện bọn “đạo chích” dùng để “do thám” và sau đó tẩu tán chỗ cá sấu trộm được.

 

Người dân địa phương khi biết chuyện hết sức tò mò về hành tung kỳ lạ của đám đạo chích, táo tợn, ranh ma, thông thuộc “đường đi nước bước”, dám ngang nhiên bẻ rào vào “hô biến” một lúc vài trăm con cá sấu nặng cả tấn chỉ trong vài giờ đồng hồ. Ngay khi sau sự việc xảy ra, nhận được tin trình báo, công an thị trấn Long Hải, cũng như công an huyện Long Điền đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra, tung lực lượng truy bắt nhóm trộm, ngăn chặn nguy cơ để sổng hàng trăm con cá sấu nguy hiểm ra ngoài.

 

Theo Xa lộ pháp luật