Mưa lớn sập tường, người đàn ông thoát chết trong gang tấc ở TPHCM
(Dân trí) - "Tôi đang ở trong phòng di dời đồ đạc, bất ngờ bức tường bên hông nhà trọ sập xuống, tôi vội bơi ra ngoài và may mắn thoát nạn", ông Đỗ Văn Lành (phường Tam Bình) kể.

Trong trận mưa tối 5/8, bức tường phòng trọ tại hẻm 789, tỉnh lộ 43, phường Tam Bình (TP Thủ Đức cũ) bất ngờ đổ sập.

Ngồi trước hẻm 789, ông Đỗ Văn Lành (55 tuổi, ngụ phường Tam Bình) chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc tường phòng trọ đổ sập trong cơn mưa lớn.
"Lúc đó, tôi đang ở trong phòng di dời đồ đạc, bất ngờ bức tường bên hông phòng trọ sập xuống, tôi vội bơi ra ngoài và may mắn thoát nạn. Trong lúc bơi ra, tôi bị thương ở tay", ông Lành kể lại.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau một đêm, khu dân cư tại đây vẫn ngập sâu. Có đoạn mực nước cao hơn 0,5m.

Người dân sống tại con hẻm lội nước di dời đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa sau trận mưa lớn.

"Tối qua nước ngập đến gần cổ, đồ đạc trong nhà tôi đa phần đều bị nước nhấn chìm, người dân tại đây phải tìm nơi ngủ tạm", một người dân khu vực cho hay.

Một số người dân mắc võng, thức trắng đêm canh tài sản.

Nhiều vật dụng, đồ đạc của người dân bị hư hỏng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Theo người dân, khu vực hẻm 789 nằm ở vùng trũng thấp nên sau mỗi trận mưa lớn đều xảy ra ngập úng. Người dân mong muốn chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ, sớm khắc phục tình trạng này.

Một số đồ đạc, sách vở bị ẩm ướt được người dân mang ra phơi nắng.

Sáng cùng ngày, UBND phường Tam Bình cho biết, phường đã cắt cử lực lượng đến hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục sự cố.
Cơn mưa tối 5/8 tại TPHCM có vũ lượng lớn nhất ở các địa phương thuộc Thủ Đức, Bình Dương cũ khiến ngập nước khắp nơi, kẹt xe kéo dài. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, lượng mưa đo được tại trạm Dĩ An là 69mm, Thuận An 59,2mm, Thủ Đức 53,4mm.