1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Một thí sinh bị hành hung khi vừa rời phòng thi

(Dân trí) - Sau khi thi xong môn Văn ở ngày thi thứ nhất, kỳ thi THPT, một thí sinh trường chuyên Nguyễn Huệ (Thị xã Hà Đông, Hà Tây) ra đứng trước cổng trường chờ người nhà đến đón thì bị nhiều thanh niên lao vào đấm đá túi bụi phải đưa đi cấp cứu.

“Tập kích” vô cớ?

Theo tường trình của ông Nguyễn Anh Tuấn, vào hồi 10h15 ngày 30/5, con trai ông là em Nguyễn Hoàng Tú, học sinh lớp 12A1 trường PTTH chuyên Nguyễn Huệ vừa thi xong môn Văn đang ra trước cổng trường thì bị 4 thanh niên lạ mặt vô cớ xông vào hành hung. Thân cô thế cô, Tú chỉ biết van xin nhưng nhóm thanh niên không chịu buông tha. Thậm chí, lúc Tú ngã lăn ra đường, nhóm thanh niên này vẫn xông vào đấm đá. Phải đến khi một người công an đi đến thì nhóm thanh niên này mới chịu bỏ chạy.

Ngay sau sự việc nói trên, em Nguyễn Hoàng Tú đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103.

Giấy chứng thương của bệnh viện thể hiện, mặc dù không chảy nhiều máu nhưng cháu bị chấn thương nhiều nơi và sức khỏe rất yếu. Các bác sĩ yêu cầu cháu phải nằm bất động trong một tuần. Ông Tuấn phân trần, nếu như nghe theo lời bác sĩ thì việc thi cử của cháu sẽ bị ảnh hưởng, gián đoạn học hành nên cháu vẫn cố gắng đến phòng thi. Hiện cháu đang có các biểu hiện như trầm cảm, u uất.

Được biết, em Nguyễn Hoàng Tú là học sinh giỏi đạt giải nhất môn Địa lý kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm 2004-2005.

Chờ đến cuối buổi chiều 1/6, tức là buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, chúng tôi mới gặp được em Tú, trông em vẫn còn thất thần, lo sợ, chân bước tập tễnh. Tú cho biết  vẫn còn đau ở ổ  bụng và váng đầu. Vì vậy, các bài thi cũng không được tốt.

Về lý do bị hành hung, Tú cho biết biết không hiểu vì sao bị đánh và cũng không hề quen biết những thanh niên đã hành hung em.

Công an bảo 1, nhân chứng nói 3

Ngay sau khi xảy ra vụ việc nói trên, ông Tuấn đã kịp thời báo cáo với một số cơ quan chức năng như công an phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Đông, hội đồng thi trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.

Cũng trong chiều 1/6, PV Dân trí đã đến trụ sở công an phường Nguyễn Trãi để tìm hiểu sự việc. Tại đây chúng tôi đã gặp ông Đỗ Quang Hiếu, người được giao điều tra vụ việc.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là ông Hiếu cho rằng vụ việc này chỉ là sự va chạm bình thường giữa các học sinh với nhau: “Chẳng có gì là to tát cả mà báo chí phải quan tâm”.

Ông Hiếu cho biết đã làm rõ một số đối tượng có liên quan đến việc hành hung em Nguyễn Hoàng Tú, đó là 1 học sinh cùng trường chuyên Nguyễn Huệ tên là Tuyền, ở Chương Mỹ, Hà Tây. Vì em học sinh này cũng đang thi tốt nghiệp nên cơ quan chức năng chưa thực hiện các biện pháp điều tra. “Nhưng tốt nhất là các gia đình nên hòa giải với nhau, đừng làm ầm ĩ lên”.

“Không có chuyện 3-4 đối tượng nhảy vào hành hung Tú mà chỉ có 1 đối tượng bạt tai Tú” - ông Hiếu nói. Đối tượng này được xác định là Đào Đức Huyên, sinh năm 1987, ở Chương Mỹ, Hà Tây.

Tuy nhiên, khi PV Dân trí trực tiếp gặp một số em học sinh chứng kiến vụ việc này thì đều nhận được khẳng định, có khoảng 3-4 thanh niên tham gia hành hung em Tú. Thậm chí, một nhân chứng được công an phường Nguyễn Trãi gọi lấy lời khai cũng khẳng định có 3-4 người tham gia. Lạ là trong số các bản tường trình cơ quan công an cung cấp cho báo chí lại không hề có tường trình của nhân chứng này.

Một số nhân chứng khác cũng cung cấp thêm một số thông tin khác như, các đối tượng này đi trên 2 chiếc xe máy Jupiter và Wave mang biển số 29V9-52... và 33M1-48…

“Vụ việc xảy ra ngay trong ngày thi tốt nghiệp, diễn ra khi đang có lực lượng chính quyền bảo vệ, vậy mà không hiểu vì sao cơ quan chức năng lại nói là không có gì” - bố nạn nhân Tú bức xúc.

Thái Sơn -Phương Thảo