1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Quảng Nam:

Một thanh niên “yêu” 4 trẻ vị thành niên mang thai

(Dân trí) - Trong những ngày qua, nhiều người dân xã Tiên Phong (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) bàn tán xôn xao về chuyện một thanh niên đã “yêu” một lúc 4 cô gái tuổi vị thành niên. Hậu quả 4 cô gái này đều có thai.

Một trong những nạn nhân tên N.T.M.K. (SN 1995, trú đội 8, thôn 3, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước) đang học lớp 9 và vừa mới nghỉ hè. K. cho biết: Do thấy Nguyễn Tấn Hùng (*) (21 tuổi, huyện Tiên Phước- Quảng Nam) là người hiền lành nên vào cuối năm 2010, K. đem lòng yêu mến và thầm thương trộm nhớ. Tuy nhiên đó cũng chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi mới lớn.
 
Một thanh niên “yêu” 4 trẻ vị thành niên mang thai - 1

Em N.T.M.K. kể lại sự việc

Vào một ngày đầu tháng 12/2010, khi K. đang xem tivi ở nhà thì Hùng cùng một người bạn đến chơi, sau đó người bạn của Hùng ra về. Lúc này Hùng mới rủ K. đi ra ngoài chơi, K. nhận lời. Tuy nhiên trên đường đi Hùng đã đưa K. vào một khu đất trống ven đường để cưỡng hiếp. Lúc này K. chống cự dữ dội nhưng Hùng dùng sức cưỡng bức nên K. kiệt sức và buông xuôi.

Tuy nhiên, sau đó cả hai vẫn cứ gặp nhau đều đặn nên K. đã có bầu từ lúc nào cũng không rõ. Đến nay, K. đã có thai 5 tháng tuổi.

Người thứ thứ hai mà theo K. cho biết, cô bé có tên là T.T.T.Tr. (SN 1996, trú đội 14, thôn 3, xã Tiên Phong) học cùng trường với K.
 
Tại nhà Tr., lúc này Tr. đang chuẩn bị bữa ăn trưa cho gia đình, còn ba mẹ Tr. đi làm ngoài đồng.
 
Một thanh niên “yêu” 4 trẻ vị thành niên mang thai - 2

Em T.T.T.Tr. đang chuẩn bị bữa trưa cho gia đình

Theo lời của chị T., mẹ của Tr.: Khoảng tháng 12 năm ngoái, khi đang chơi bên hàng xóm thì có mấy đứa trong xóm đến rủ nó đi chơi, trong đó có thằng Hùng. Cứ nghĩ là tụi trẻ rủ nhau đi chơi đâu đó trong xã nên tôi không để ý. Đợi mãi đến khoảng 12 giờ đêm thì thấy nó về, khi hỏi thì nó bảo xuống TP Tam Kỳ hát karaoke cùng với Hùng. Sau đó nó bỏ học giữa chừng và ở nhà phụ giúp cho gia đình.

“Cứ nghĩ nó bỏ học là do không theo kịp bàn bè chứ tôi có biết nó mang bầu đâu. Cách đây hơn nửa tháng, thấy nó có dấu hiệu mệt mỏi nên tôi bảo đưa nó xuống bệnh viện khám xem bị bệnh gì, nhưng nó không chịu đi cùng tôi. Sau đó vài ngày nó tự xuống dưới khoa sản bệnh viện đa khoa Quảng Nam khám. Tại đây, có một người quen gặp nó và nói lại tôi nên tôi mới biết chuyện. Khi nó về nhà tôi gặng hỏi nó ai là cha của đứa bé trong bụng, nó mới nói là của thằng Hùng, bác sĩ nói thai đã được 6 tháng rồi”, chị T. nói trong nước mắt.

Chị T. còn cho biết, sau khi sự việc xảy ra chị đã đưa con mình lên Công an huyện Tiên Phước nhờ giải quyết. Trong quá trình điều tra vụ việc, một cán bộ Công an cho biết ngoài K. và Tr. ra, Hùng cũng đã quen với một học sinh khác tại xã Tiên Lộc (Tiên Phước) và một em ở huyện Phú Ninh. Trong đó một đứa ở Tiên Lộc có thai 3 tháng và đã phá bỏ rồi.

Nhiều người dân ở gần nhà Nguyễn Tấn Hùng cho biết: Sự việc xảy ra ai cũng bất ngờ vì trước giờ Hùng là người hiền lành, chịu khó làm ăn, không biết cờ bạc, rượu chè, thuốc lá. Trước sự việc trên ai cũng lo lắng vì những đứa trẻ sắp làm mẹ kia còn quá nhỏ để có thể đảm đương thiên chức của một người mẹ.

Thượng tá Nguyễn Văn Cự, Trưởng Công an huyện Tiên Phước, cho biết đã nhận được đơn của gia đình cháu N.T.M.K. và T.T.T.T. phản ánh về sự việc bị Nguyễn Tấn Hùng hiếp dâm dẫn đến có thai.

“Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiến hành điều tra xác minh, quá trình điều tra xét thấy sự việc sai đến đâu sẽ xử lý đến đó”, Thượng tá Nguyễn Văn Cự cho biết.
 
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.

 Công Bính