1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Một ông già vô cớ bị đánh đập dã man

(Dân trí) - Hồi 19h30 ngày 8/11, hàng trăm người dân đã bất bình, phẫn nộ khi chứng kiến cảnh một thanh niên đánh đập tàn nhẫn một ông già nhặt rác trên đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh.

Theo lời những người đã chứng kiến vụ việc thì kẻ đánh người có biệt danh “Dũng Tía”. Khi tên này đang ngồi hút thuốc lào ở công viên trên đường Lý Tự Trọng thì nhìn thấy ông Thắng (62 tuổi, quê Thái Bình) đang nhặt rác trong công viên, gần nơi Dũng ngồi. Lập tức “Dũng Tía” dùng tay tát mạnh vào mặt ông Thắng. Ông Thắng bức xúc phản ứng: “Tôi làm gì mà anh đánh?” thì ngay lập tức nhận thêm 2, 3 cái tát nữa.

 

Hai bên lời qua tiếng lại, tên Dũng cầm điếu cày đập mạnh vào đầu ông Thắng; chiếc điếu vỡ tan, ông già thoi thóp giữa đường. Chưa dùng lại ở đó, tên Dũng còn cầm cổ áo kéo ông già lên vệ đường, dùng chân dúi mạnh 3 cái vào mặt ông, dùng cốc to ném vào đầu khiến ông bất tỉnh. Trước khi lên xe bỏ đi, gã này còn cố giẫm lên người ông già đã không còn khả năng phản kháng.

 

Được biết “Dũng Tía” là một con nghiện ma tuý, vừa mãn tù, rất hung hăng côn đồ nên người dân chứng kiến vụ việc dù rất căm phẫn cũng không dám can ngăn. Dân đã gọi điện cho lực lượng Công an TP Hà Tĩnh nhưng phải gần 2 tiếng sau, cảnh sát 113 mới có mặt. Ông Thắng hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện, còn tên côn đồ bất nhân thì đã bỏ đi đâu không rõ.

 

Văn Dũng - Minh San