1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một nông dân chế tạo thành công máy diệt côn trùng và muỗi

Một nông dân dày công nghiên cứu để làm ra chiếc máy diệt côn trùng và muỗi. Người nông dân đó có biệt danh "cậu Bảy Muỗi" ở thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tên thật của anh là Trần Quốc Trung, sinh năm 1967, em ruột của một người nông dân ở Tây Ninh chế tạo máy bay trực thăng là Trần Quốc Hải.

Học xong Trường Đại học Bách khoa ngành điện, anh xin làm nhân viên kỹ thuật Bưu điện huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Được ba năm, vì lý do sức khỏe anh xin nghỉ việc về quê mở tiệm sửa chữa điện tử, làm ăng-ten truyền hình và sống bằng nghề này cho đến nay.

Tôi hỏi anh ý tưởng nào để làm ra chiếc máy này thì anh bảo: "Tôi ghét nhất là con muỗi vì nó đã làm bao cuộc đời của các em bé phải ra đi vì bệnh sốt xuất huyết cùng với nỗi lo sợ bị muỗi cắn của người dân quê tôi mỗi khi trời chập choạng tối!".

Nói là làm, ngoài thời gian sửa chữa điện tử, anh vùi mình trong phòng để đọc sách, nghiên cứu tài liệu tìm giải pháp tốt nhất để diệt muỗi và diệt cả côn trùng. Kết quả sau 5 năm nghiên cứu, chế tạo anh đã thành công. Đó là chiếc máy nhỏ gọn vừa làm quạt mát trong gia đình vừa diệt muỗi. Còn nếu đem máy ra ngoài ruộng vận hành thì nó lại có chức năng diệt các loại côn trùng hại lúa và hoa màu.

Giải thích về nguyên lý vận hành của máy anh cho biết: "Nó dựa trên nguyên tắc điện cực đặt xen kẽ với nhau, đặt trong một điện trường một chiều tần số cao, có điện thế khá cao cỡ một vài nghìn vol. Cánh quạt phía trước hút gió vào máy từ cửa ở phía sau. Khi luồng gió đi qua lưới điện cực sẽ xảy ra quá trình tổng hợp ozôn (O3) và nhiều ion âm sau đó thổi ra phía trước.

Con muỗi nào vô phước lọt vào máy từ cửa phía sau sẽ bị nổ tung. Còn con muỗi nào bay lạng quạng ở phía trước cánh quạt thì cũng bị luồng gió mang nhiều ion âm và ôzôn làm cho tê liệt mà chết. Số muỗi còn lại may mắn hơn bị "say ozôn" nhưng đã có đám thằn lằn đang chực sẵn ăn mồi".

Tôi hỏi anh nếu lỡ ai vô tình chạm tay vào hai điện cực đặt trong môi trường điện tích khá cao như vậy sẽ chết thì sao? Anh cười bảo rằng vì là điện một chiều nên nếu lỡ chạm tay vào sẽ bị giật tê tê làm cho người ta hết hồn chứ không làm chết người.

Đây là chiếc máy tiêu hao động cơ rất thấp, công suất chỉ 40-50W. Anh tự tạo một cái biến thế cao tầng-cao áp khá phức tạp để nó không bị cháy.

Khó khăn nhất là mạch điện tử tạo ion, chế tạo bảng điện cực bằng kim loại rồi phải tìm cho được giá nhựa đặc biệt chịu được điện trường cao để làm giá đỡ cho các bảng điện cực. Sau đó là tìm mua bóng đèn cực tím để dụ muỗi vào máy khi sử dụng vào ban đêm.

Để làm ra chiếc máy này thì phải có tính kiên trì. Cứ thấy trời chập choạng tối là người ta lại thấy anh ngồi thu mình cùng với chiếc máy sau vườn mặc cho muỗi chích để thử nghiệm, để rồi hôm sau đem máy ra cân chỉnh lại, cải tiến cho hoàn hảo. Chỉ với công việc "hiến thân mình cho muỗi cắn" này đã ngốn hết của anh bốn năm trời.

Sau khi đã hoàn tất giải pháp diệt muỗi, anh ôm máy đón xe đò về tận Long An đặt máy tại ruộng của một người quen thử tìm giải pháp diệt côn trùng. Lạ thay, trời mới chập choạng tối, đèn cực tím được bật lên, một lúc sau máy đã đầy ắp các loại côn trùng như phù du, rầy nâu, bọ xít, bọ cánh cứng và nhiều nhất là dế nhũi hại rễ lúa.

Nhiều nông dân nghe tiếng tìm đến đặt anh làm và anh đã bán cho họ được gần chục chiếc.

Tôi hỏi anh có dự tính gì cho tương lai, anh bảo sắp tới sẽ nghiên cứu làm ra cái bẫy muỗi tiện dụng trong gia đình và chăn nuôi gia súc. Hằng ngày, các loại quần áo dơ là nơi muỗi đậu nhiều nhất, vì thế anh nghĩ nếu kết hợp làm cái thùng đựng quần áo dơ và diệt muỗi luôn thì rất tiện.

Anh cũng dự định làm ra thêm nhiều chiếc máy diệt côn trùng chuyên phục vụ cho sản xuất lúa sạch. Nhưng đó mới chỉ là dự tính, cái khó bây giờ là tiền.

Anh than: "Để đăng ký sở hữu chiếc máy diệt muỗi và côn trùng này, cơ quan chức năng đòi phải đóng lệ phí 7-8 triệu đồng rồi chờ 18 tháng sau mới có kết quả. Khoản tiền này đối với tôi là quá cao, chịu không nổi".

Theo Nông thôn ngày nay